Bão số 10 áp sát vùng biển Quảng Ngãi - Phú Yên

Bão Goni khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên rạng sáng 6/11. Các tỉnh Trung Bộ bắt đầu có mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

Rạng sáng 5/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 10 đang cách bờ biển Quảng Ngãi - Phú Yên 330 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Trong vòng một ngày qua, bão không mạnh lên.

Ngày và đêm nay, hình thái này đi theo hướng tây tây nam, vận tốc 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 4h sáng 6/11, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Trung Bộ. Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiến vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà vào rạng sáng 6/11.

Bão số 10 áp sát vùng biển Quảng Ngãi - Phú Yên - 1 Hình ảnh vệ tinh của bão Goni sáng 5/11 cho thấy bão đang dần suy yếu và bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, đặc biệt là Quảng Ngãi. Ảnh: Windy.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ đêm qua (4/11) đến ngày 7/11, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai có mưa lớn với lượng phổ biến 250-350 mm cả đợt. Tại Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Phú Yên, lượng mưa ghi nhận được dao động 150-300 mm cả đợt.

Ngày 5-7/11, mưa lớn mở rộng ra khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với lượng phổ biến 100-200 mm.

Do mưa lớn, các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa ở báo động 1 và báo động 2, có sông trên báo động 2.

Trong khi đó, các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có khả năng lên mức báo động 2 và báo động 3, có sông trên báo động 3. Vùng núi, vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng.

Trên biển, khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m.

Hiện, vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-4 m.

Theo Zing None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Ngay sau khi chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp dẫn dắt Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga). Sự kiện tạo một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại nghệ thuật, đồng thời khẳng định trình độ thính phòng chuyên nghiệp và đưa âm nhạc Vi

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...