Bắt quả tang kẻ đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Bắc nhận đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, để lấy 4 triệu đồng tiền công.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, vừa bắt quả tang một vụ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, đêm 28/12, tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu Chi Ma làm nhiệm vụ tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện 5 người có dấu hiệu khả nghi.

Bắt quả tang kẻ đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - 1

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: 

Đ.X.

Qua xác minh, Phương Văn Bắc (42 tuổi, người địa phương) đang dẫn 4 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bắc khai chiều cùng ngày, ông ta nhận điện thoại của một người tên Báo Slay nhờ đón 4 người trên ở khu vực mốc biên giới 1240 rồi đưa về nhà văn hoá ở thôn Bản Thín, xã Tú Mịch. Nếu đưa người thành công, Bắc sẽ nhận thù lao 4 triệu đồng.

Đồn biên phòng Chi Ma đã bàn giao Bắc cùng 4 người Trung Quốc cho cơ quan nghiệp vụ để kiểm tra, cách ly y tế và tiếp tục điều tra, xử lý người vi phạm theo quy định.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tuyệt tác “Hồ Thiên Nga” lần đầu công diễn trọn vẹn, đánh dấu bước tiến mới của nghệ thuật cổ điển tại TP Hồ Chí Minh

Tuyệt tác “Hồ Thiên Nga” lần đầu công diễn trọn vẹn, đánh dấu bước tiến mới của nghệ thuật cổ điển tại TP Hồ Chí Minh

Tháng 8 tới đây, công chúng yêu nghệ thuật hàn lâm tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được chứng kiến một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống sân khấu: Lần đầu tiên, vũ kịch kinh điển "Hồ Thiên Nga" (Swan Lake) của nhà soạn nhạc vĩ đại P.I. Tchaikovsky được dàn dựng và công diễn nguyên bản (trọn vẹn 3 tiếng) cùng đàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp ngay tại nhà hát.

Người vẽ lại 25 năm ký ức bằng phấn màu

Người vẽ lại 25 năm ký ức bằng phấn màu

Hơn 16 mét bảng phấn, 8 bức tranh nối tiếp nhau thành một "Con đường ký ức" - công trình nghệ thuật được thực hiện hoàn toàn bằng kỹ thuật vẽ phấn màu để kể câu chuyện về hành trình 25 năm của thế hệ học sinh K78 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, ngôi trường giàu truyền thống của TP Vinh trước đây, nay thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Tác phẩm dẫn người xem từ hiện tại ngược