Gần 100 chuyên gia Trung Quốc vận hành thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Ngày 26/10, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, đến thời điểm này, gần 100 chuyên gia, nhân sự của tổng thầu Trung Quốc đã đến Hà Nội để chuẩn bị việc vận hành thử hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Trong đó, đoàn chuyên gia mới nhất từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày 21-10 gồm 20 người, đang được cách ly y tế theo quy định. Đoàn chuyên gia 8-10 người Pháp đánh giá về an toàn hệ thống sẽ sang Việt Nam cuối tháng 10 và cuối tháng 11.

Gần 100 chuyên gia Trung Quốc vận hành thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông - 1

Hiện các bên liên quan đang xây dựng kế hoạch vận hành thử để phục vụ công tác đánh giá an toàn hệ thống và nghiệm thu toàn bộ dự án. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành vận hành thử trong năm 2020. Kế tiếp, đơn vị tư vấn sẽ đánh giá, phát hành chứng nhận hệ thống an toàn chất lượng của dự án và trình Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định, cấp chứng nhận. Sau đó, chủ đầu tư sẽ nghiệm thu, bàn giao dự án cho UBND TP Hà Nội đưa vào khai thác chính thức.

Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu nghiệm thu tổng thể dự án trong tháng 1-2021; công tác bàn giao UBND TP Hà Nội hoàn thành trong quý 1-2021.

Theo Sài Gòn giải phóng online None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si