Hà Nội: Tổ chức truyên truyền kỹ năng phòng chống ma túy tại các trường học

(Arttimes) - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 9/11, trường THCS Thái Thịnh, Đống Đa tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh.

Tại chương trình, Đại uý Ngô Quốc Khánh - Bí thư Đoàn thanh niên phòng CSĐT về tội phạm ma tuý, Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho HS những kiến thức bổ ích về Pháp luật và những kỹ năng để phòng, chống ma tuý như: Nhận biết các loại dụng cụ sử dụng ma tuý tự chế, các loại ma tuý nguy hiểm hiện nay, kỹ năng tự bảo vệ khi bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma tuý,...

Hà Nội: Tổ chức truyên truyền kỹ năng phòng chống ma túy tại các trường học - 1 Thầy và trò cùng quan sát các vậy dụng mô phỏng ma túy tự chế

Sau chương trình, HS trường THCS Thái Thịnh đã được quan sát thực tế, có thêm hiểu biết và hình thành những kỹ năng cần thiết để phòng, chống ma tuý.

Thầy Nguyễn Cao Cường- Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh cho biết, buổi tuyên truyền có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần nâng cao hiểu biết của HS trong công tác phòng ngừa và đẩy lùi hiểm họa ma túy.

Hà Nội: Tổ chức truyên truyền kỹ năng phòng chống ma túy tại các trường học - 2 Các em học sinh chăm chú theo dõi 

Nhà trường mong muốn, sau buổi tuyên truyền, mỗi HS trở về gia đình sẽ là những tuyên truyền viên, giúp mọi người hiểu rõ hơn về hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, an ninh trật tự xã hội, tương lai của bản thân và cộng đồng; đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tuyệt đối nói “không” với ma túy, kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào học đường, cộng đồng…

H.M None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si