Kì diệu, bé trai 8 tuổi mắc Covid-19 đã khỏi bệnh hoàn toàn sau hơn 20 ngày chiến đấu covid19

Ngày 27/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố bé trai 8 tuổi mắc Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh sau 23 ngày điều trị.

Trước đó, bé trai này được Bộ Y tế công bố là ca mắc Covid-19 số 655 vào ngày 4/8. Sau 23 ngày điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, hiện tại BN655 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2, không còn các triệu chứng lâm sàng như: sốt, ho, khó thở, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, sau khi được công bố khỏi bệnh, bé trai này sẽ được Bệnh viện bố trí xe đưa về cách ly 14 ngày tại nơi cư trú, dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.

Kì diệu, bé trai 8 tuổi mắc Covid-19 đã khỏi bệnh hoàn toàn sau hơn 20 ngày chiến đấu covid19 - 1 Sau khi được công bố khỏi bệnh, bé trai này sẽ được Bệnh viện bố trí xe đưa về cách ly 14 ngày tại nơi cư trú.

Trong ngày hôm nay, cũng đã có 4 ca mắc Covid-19 khác được công bố khỏi bệnh, gồm 3 trường hợp được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 là: BN427, BN484 và BN550; một trường hợp được điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang là BN574. Cả 4 trường hợp này đều mắc các bệnh lý nền nặng như ung thư, suy thận.

Tính đến 18h ngày 27/8, Việt Nam ghi nhận 1.036 ca mắc Covid-19, trong đó có tổng cộng 688 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 548 ca. Việt Nam cũng đã điều trị khỏi 637 ca mắc Covid-19, 30 trường hợp tử vong. Trong số các ca Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, đã có 134 trường hợp âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2.

Theo Dân trí

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cà phê cuống quýt (tản văn)

Cà phê cuống quýt (tản văn)

Hồi đang là sinh viên đại học năm thứ hai, tôi có một anh bạn vong niên rất thân. Anh học tiếng Pháp, ra trường đã dăm ba mùa, nhưng chưa đi làm ở đâu, chỉ ngồi nhà dịch sách, làm thơ, vì nhà anh có cửa hàng mặt phố. Anh em tôi chơi với nhau cùng trong nhóm các anh “giai phố cổ”. Các anh đều đã tốt nghiệp đại học, mỗi người một nghề, ai cũng giỏi giang, thông minh, và yêu quý tôi như em