Phong tỏa đường để điều tra vụ nổ ở TP.HCM

Lực lượng chức năng TP.HCM đang phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Trọng Tuyển để điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra sáng nay.

Trưa 22/12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, đang phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Trọng Tuyển để điều tra về vụ nổ bình gas.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân sống nghe tiếng nổ lớn tại căn nhà số 88A đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận. Tại hiện trường, bức tường phía trước nhà vỡ nát, gạch vữa văng tung tóe ra đường, mùi khí gas nồng nặc.

Phong tỏa đường để điều tra vụ nổ ở TP.HCM - 1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra vụ nổ. Ảnh: 

An Huy.

Chị Thủy (46 tuổi, nhà gần hiện trường) cho biết căn nhà xảy ra vụ nổ là một quán bún. Thời điểm vụ nổ xảy ra, căn nhà không có người bên trong.

Một nam nhân viên làm việc tại quán bún kể cơ sở này mở bán từ trưa đến tối. Trong quán có 2 bình ga loại 45 kg.

Phong tỏa đường để điều tra vụ nổ ở TP.HCM - 2

Vụ nổ xảy ra tại số 88A đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: 

Google Maps.

"9h sáng nay vào bên trong quán kiểm tra, tôi thấy một bình ga bị vỡ toác. Nhiều tài sản trong quán cũng hư hỏng sau vụ nổ", nhân viên này nói.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

Tiểu thuyết "Cô gái Không Là Gì" tựa hồ một cơn bão đổ bộ vào nền văn học Ba Lan hiện đại hồi những năm chín mươi của thế kỷ trước. Thiên tiểu thuyết này - thiên tiểu thuyết tự làm mới mình, giàu kịch tính và nhiều cảm xúc, đầy nét trẻ trung và hồn nhiên của tuổi học trò, đậm chất giả tưởng và nhiều yếu tố thần thoại, hoang đường, hư hư thực thực đan xen dày đặc, đò

“Khoảng trời không yên lặng” và năng lượng khai sáng hồn mình

“Khoảng trời không yên lặng” và năng lượng khai sáng hồn mình

Trên đất An Hoà - đất Vĩnh Bảo - Hải Phòng. Đất của danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi có thời gian dài gắn bó, đi về với “Tạ Ngoại, An Lãng, Nội Tạ, Kênh Hữu, Thượng Đồng”… Nơi bóng dáng của một “làng văn hiến” khá “phương danh, cẩm tú”. Nơi đây, tôi có niềm vui, niềm vinh hạnh được kết thân với cụ Phạm Mạch, một người bạn vong niên. Một nhà báo c