Quảng Trị: Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gần 100 HS sắp thi tốt nghiệp THPT

Qua rà soát, ngành Giáo dục Quảng Trị xác định, có 96 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT đã đi đến TP Đà Nẵng và các địa phương có dịch.

Sở GD&ĐT Quảng Trị yêu cầu Hiệu trưởng các trường lập danh sách gửi về Sở GD&ĐT, đồng thời phối hợp với Sở Y tế để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước ngày 6/8/2020. Các trường phải nắm thông tin tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày, từ nay đến trước ngày diễn ra kỳ thi.

Quảng Trị: Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gần 100 HS sắp thi tốt nghiệp THPT - 1

Kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ diễn ra trong khoảng 1 tuần tới. Tỉnh Quảng Trị đã lên các phương án tổ chức thi trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngày 1/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có công văn hoả tốc do Giám đốc Sở GD&ĐT - TS Lê Thị Hương ký, gửi các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh và yêu cầu các cơ sở tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu tạm dừng các hoạt động tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở dạy thêm, học thêm, các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, trung tâm Giáo dục kỹ năng sống, trung tâm Tư vấn du học trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1/8/2020 cho đến khi có thông báo trở lại.

Chỉ tập trung ôn thi và tăng cường tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 12.

Quảng Trị: Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gần 100 HS sắp thi tốt nghiệp THPT - 2 Quảng Trị: Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gần 100 HS sắp thi tốt nghiệp THPT - 3 Văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ sở giáo dục không tập trung quá 30 người ngoài phạm vi công sở, trường học. Không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cá nhân như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi giao tiếp.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng và các địa phương có dịch từ ngày 1/7 đến ngày 28/7/2020 đều phải thực hiện ngay việc khai báo y tế, giám sát, cập nhật tình hình sức khỏe.

Sàng lọc, xác minh các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, tổ chức cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh từng đi và đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao khác trong các thông báo khẩn của Bộ Y tế, yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Ngoài ra, các cán bộ, giáo viên và học sinh có thể đến trực tiếp trạm y tế phường, xã để khai báo, đồng thời phải cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày.

Các trường hợp có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19 cần báo cáo với cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm, lập danh sách để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp, kịp thời.

Theo dantri.com

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Sự kiện tại xứ Catalan cuối tuần qua vắng bóng các ngôi sao của Aprilia trên bục podium nhưng đã chứng kiến một cuộc đua nhiều cung bậc cảm xúc, đầy hỗn loạn với 2 vụ tai nạn “lạnh sống lưng” dẫn đến cờ đỏ. Sau gần 1,5 tiếng tranh tài, “gà nhà” của Valentino Rossi đã trở lại vị trí số 1 sau gần 3 năm chờ đợi.

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th