Sập giàn giáo ở Long An khiến 2 người chết, 6 người bị thương

(VHNT) - Mái che cửa sổ bằng bêtông căn nhà đang xây bất ngờ sụp xuống kéo đổ giàn giáo, làm hai công nhân chết tại chỗ, 6 người bị thương.

UBND Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xây dựng thương tâm khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Trong đó 5 người bị thương nặng đã được chuyển lên TPHCM cấp cứu. Hai nạn nhân tử vong đã được đưa về Bệnh viện Hậu Nghĩa để chờ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trưa 28/8, hàng chục công nhân đang xây dựng phần thô căn nhà hai tầng tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Trong đó, 8 người đứng trên giàn giáo cao khoảng 4 mét thi công. Bất ngờ mái che cửa sổ bằng bêtông rộng khoảng một mét, dài 4 mét ở tầng trên rơi xuống kéo đổ giàn giáo.

Sập giàn giáo ở Long An khiến 2 người chết, 6 người bị thương - 1 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Dân trí

Ông Nguyễn Thanh Tú (44 tuổi, quê Đồng Tháp) và ông Phạm Văn Buôl (51 tuổi, quê Trà Vinh) ngã chết tại chỗ, 6 công nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

UBND xã đã vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 4 triệu đồng. UBND huyện đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. 6 người bị thương mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

6 người bị thương gồm Đặng Văn Khương (SN 1984, ngụ xã Đức Hòa), Lương Văn Vinh (SN 1981, ngụ xã Đức Hòa), Tô Văn Khá (SN 1980, quê thị xã Giá Rai, Bạc Liêu, tạm trú tại xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TPHCM), Bùi Vĩnh Lâm (SN 1987, quê xã Ninh Hòa, Hồng Dân, Bạc Liêu, tạm trú tại xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TPHCM), Nguyễn Văn Hít (SN 1974, quê huyện Cái Nước, Cà Mau, tạm trú xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa), Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, quê huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, tạm trú xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa).

Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.

Quang Minh (tổng hợp) None

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Bản tình ca đất Tử Trầm”: Ký ức quê hương ngân lên trong nhịp sống mới

“Bản tình ca đất Tử Trầm”: Ký ức quê hương ngân lên trong nhịp sống mới

Gợi nhắc những địa danh, di sản, nhân vật và ký ức lịch sử của Chương Mỹ, “Bản tình ca đất Tử Trầm” của nhà báo, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng là tiếng lòng của một người con dành cho quê hương. Từ Núi Trầm, sông Đáy, Chùa Trăm Gian đến những dấu ấn lịch sử, ca khúc nối mạch nguồn truyền thống với nhịp sống mới, gửi gắm niềm tự hào và khát vọng về một vùng đất đang đổi t

TP.HCM: Những con phố lồng đèn sáng đèn chờ khách

TP.HCM: Những con phố lồng đèn sáng đèn chờ khách

Như những năm trước, mỗi khi sắp đến Tết Trung thu những con đường chuyên kinh doanh lồng đèn lại rực sáng ánh đèn, thế nhưng năm nay những địa điểm được mệnh danh danh là thủ phủ của lòng đèn tuy sáng đèn từ sớm nhưng vắng người đến.