Sau gần 1 ngày kêu gọi quyên góp, Trấn Thành đã nhận được hơn 3 tỷ, thông báo thời hạn 'chốt đơn'

(VHNT)- Tin vui đến dồn dập không kịp trở tay, cư dân mạng đồng loạt gửi lời cảm ơn tới Thành Cry - Trấn Thành.

Những ngày này, thông tin về bão lũ miền Trung khiến người dân lo lắng không nguôi. Hàng loạt sao Việt đã lên tiếng kêu gọi quyên góp để viện trợ cho 'khúc ruột miền Trung', trong đó nổi bật nhất là Thủy Tiên, Trấn Thành, Kỳ Duyên,...

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Trấn Thành đã chính thức thông báo về số tiền mà anh đã nhận được. Sau gần 1 ngày kêu gọi quyên góp, tài khoản của Trấn Thành đã nhận về hơn 3 tỷ 2. Đây là tín hiệu đáng mừng với tất cả mọi người. 

Đồng thời 'Thành Cry' cũng thông báo, anh chỉ nhận tiền đến hết ngày 19, sau ngày 19 đề nghị cộng đồng mạng không gửi tiền nữa. 

Sau gần 1 ngày kêu gọi quyên góp, Trấn Thành đã nhận được hơn 3 tỷ, thông báo thời hạn 'chốt đơn' - 1 Sau gần 1 ngày kêu gọi quyên góp, Trấn Thành đã nhận được hơn 3 tỷ, thông báo thời hạn 'chốt đơn' - 2 Trấn Thành thông báo tin vui đã nhận được 3 tỷ 2 sau gần 1 ngày kêu gọi quyên góp

Tin vui đến dồn dập, từ những hình ảnh Thủy Tiên gửi về khi đi viện trợ, đến những mạnh thường quân vượt gió, vượt mưa bão đi tiếp tế khiến cho cư dân mạng rất ấm lòng. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn tới 'Thành Cry' vì tấm lòng của anh. 

Sau gần 1 ngày kêu gọi quyên góp, Trấn Thành đã nhận được hơn 3 tỷ, thông báo thời hạn 'chốt đơn' - 3 Cư dân mạng đồng loạt gửi lời cảm ơn tới Thành Cry  Theo Tiin.vn None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Viết văn không bằng tiếng mẹ đẻ - mà bằng một ngôn ngữ “mạnh”: tiếng Pháp - riêng điều này đã cho thấy Linda Lê không lựa chọn trở thành nhà văn của chỉ một dân tộc, một quốc gia. Tuy vậy, không thể đoạn tuyệt với cái tôi đời thực vốn có một quốc tịch, một quê hương, rốt cuộc Linda Lê vẫn thuộc về một nơi chốn, dẫu đó là nơi “không thể xác định”, bấp bênh và không