Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng năm mới giới văn nghệ sĩ

(Arttimes) - Ngày 26 tháng 2 năm 2021, nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp và chào đón năm mới Tân Sửu 2021, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng năm mới Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và văn nghệ sĩ. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Thủ tướng.

Kính gửi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, với vai trò là mái nhà chung của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà, đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc với nhiều tác phẩm chân thật, sinh động, sáng tạo, có tính nghệ thuật cao.

Trong những năm qua, Liên hiệp hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và luôn đồng hành với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nỗ lực phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và cơ hội đan xen, tôi tin tưởng rằng văn học nghệ thuật Việt Nam, với vai trò là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam trong tình hình mới, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tựu đạt được và tiềm năng sáng tạo to lớn của hơn 40 nghìn văn nghệ sĩ; khắc phục hạn chế, khó khăn, bảo đảm tôn chỉ mục đích trong hoạt động; phát triển toàn diện, mạnh mẽ, có thêm nhiều tác phẩm hay, giá trị cao về tư tưởng, giáo dục, nghệ thuật và lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các đồng chí nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, tôi mong muốn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Xin chúc các đồng chí và toàn thể đội ngũ văn nghệ sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thủ tướng

Nguyễn Xuân Phúc

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Ngay sau khi chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp dẫn dắt Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga). Sự kiện tạo một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại nghệ thuật, đồng thời khẳng định trình độ thính phòng chuyên nghiệp và đưa âm nhạc Vi

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...