Tiếp tục tái diễn tình trạng vượt biên về nước để trốn cách ly

(Arttimes) Sự việc xảy ra tại khu vực rừng núi giáp biên giới Việt Nam và Lào thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), khoảng 15h ngày 19/11, trong lúc tuần tra kiểm soát tại chốt biên giới ở xã Sơn Kim 1, tổ công tác phát hiện Nguyễn Hải Ánh (41 tuổi, trú huyện Thạch Hà) và Vi Thị Hạnh (28 tuổi, trú huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đang băng rừng vượt biên từ Lào vào Việt Nam.

Tiếp tục tái diễn tình trạng vượt biên về nước để trốn cách ly - 1

Hai lao động tại Lào thuê người chỉ đường “cắt rừng” về Việt Nam với giá 3 triệu đồng. Ảnh: Đại Đoàn kết

Ánh và Hạnh khai do gia đình ở quê có việc gấp nên cả hai vượt biên để tránh bị cách ly y tế phòng dịch Covid-19. Trưa 19/11, cả hai thuê xe khách đến gần khu vực biên giới ở huyện Hương Sơn rồi đi bộ hơn 3 km để vào nội địa Việt Nam thì bị phát hiện.

“Hai người này đã được làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe, xác định không mắc Covid-19. Ngoài ra, họ phải cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở ở thị xã Kỳ Anh và bị xử phạt hành chính vì không làm thủ tục xuất nhập cảnh”, lãnh đạo đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ, với 13 đối tượng “cắt rừng” vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam để trốn cách ly.

Lê Vũ Anh None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu