Tổng thống và Thủ tướng Mali bị bắt bởi binh lính nổi dậy

Trả lời báo chí tối 18/8, một binh sĩ tuyên bố đã kiểm soát được Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita cùng Thủ tướng

"Chúng tôi có thể nói rằng Tổng thống và Thủ tướng đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi đã bắt họ tại dinh thự của Tổng thống", một binh sĩ trả lời báo chí tối 18/8. Tuyên bố được ít nhất hai nguồn tin an ninh tại thủ đô Bamako, Mali, xác nhận.

Sự việc diễn ra vài giờ sau khi các binh sĩ nổi dậy tại căn cứ quân sự Kati ở ngoại ô Bamako, vây bắt một số quan chức dân sự cấp cao và sĩ quan quân đội. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Keita cùng Thủ tướng Boubou Cisse xuất hiện trong đoàn xe quân sự với các binh sĩ có vũ trang xung quanh, nhưng hình ảnh chưa được kiểm chứng.

Hiện chưa rõ ai là người cầm đầu nhóm binh sĩ, ai sẽ lãnh đạo Mali khi Tổng thống Keita vắng mặt, hay động cơ của những thành phần nổi dậy là gì. Một phát ngôn viên quân đội Mali nói ông không có thông tin.

Tổng thống và Thủ tướng Mali bị bắt bởi binh lính nổi dậy - 1 Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita (giữa) tại một sự kiện chính trị ở thủ đô Bamako (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) gọi cuộc binh biến là một "nỗ lực đảo chính", cảnh báo rằng nó có thể gây bất ổn "không chỉ tại Mali, mà toàn bộ khu vực". Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thả các quan chức Mali và "ngay lập tức khôi phục trật tự hiến pháp và thượng tôn pháp luật".

Liên minh M5-RFP, nhóm đứng sau các cuộc biểu tình lớn tại quốc gia Tây Phi kể từ tháng 6 nhằm kêu gọi Keita từ chức, đã bày tỏ sự ủng hộ với hành động của nhóm binh sĩ nổi dậy. Phát ngôn viên Nouhoum Togo của liên minh này cho hay đây "không phải đảo chính quân sự, mà là cuộc nổi dậy toàn dân".

Hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đổ ra quảng trường trung tâm thủ đô Bamako để ăn mừng sau khi có tin đồn Keita đã bị bắt. Họ cáo buộc Tổng thống tham nhũng, làm suy yếu an ninh tại miền bắc và miền trung Mali, nơi các phiến quân Hồi giáo đang hoạt động.

Keita lên nắm quyền hồi năm 2013 và tái đắc cử vào năm 2018. Tuy nhiên, người dân ngày càng tức giận trước sự yếu kém của chính phủ, nạn tham nhũng và nền kinh tế sa sút. Những người biểu tình tháng trước xuống đường sau khi tòa án hiến pháp đảo ngược kết quả tạm thời của cuộc bầu cử quốc hội tổ chức hồi tháng 3 và tháng 4, trong đó đảng của Keita bị thất thế.

Sự việc gợi nhắc tới cuộc binh biến hồi năm 2012 tại Mali, cũng bắt đầu từ căn cứ Kati, sau đó dẫn tới đảo chính quân sự lật đổ tổng thống khi đó là Amadou Toumani Toure, đẩy miền bắc Mali vào tay các phiến quân Hồi giáo.

Lực lượng Pháp một năm sau đó đã can thiệp để đẩy lùi phiến quân. Tuy nhiên, chúng đã tập hợp lại và mở rộng tầm ảnh hưởng sang các nước láng giềng Burkina Faso và Niger, tấn công binh lính, dân thường cùng du khách phương Tây.

Quy mô của cuộc nổi dậy cũng chưa rõ ràng. Một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên cho biết số lượng tương đối nhỏ thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia, dường như tức giận vì vấn đề lương bổng, đã chiếm giữ một kho đạn dược. Một nguồn tin quân sự Pháp lại cho hay các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa chỉ huy quân đội Mali và những kẻ nổi dậy.

Theo Vnexpress

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Ông chủ” đứng sau ChatGPT đắt giá cỡ nào?

“Ông chủ” đứng sau ChatGPT đắt giá cỡ nào?

OpenAI – công ty đứng sau ChatGPT được cho là đang thảo luận sơ bộ với các nhà đầu tư về một vòng gọi vốn khổng lồ, với mức định giá khoảng 750 tỷ USD. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thương vụ gây chú ý nhất lịch sử ngành công nghệ và phản ánh cơn khát vốn chưa từng có của cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù ế vẫn không hạ tiêu chuẩn chọn chồng

Dù ế vẫn không hạ tiêu chuẩn chọn chồng

Tôi bước sang tuổi 35 với đầy đủ áp lực từ gia đình, xã hội và chính nỗi sợ của bản thân, nhưng vẫn chọn không hạ thấp tiêu chuẩn chọn chồng, dù quyết định ấy khiến tôi trở thành “vấn đề” trong mắt nhiều người.

Pop Mart “bốc hơi” 40% vốn hóa: Người tiêu dùng đã chán Labubu?

Pop Mart “bốc hơi” 40% vốn hóa: Người tiêu dùng đã chán Labubu?

Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, cổ phiếu Pop Mart bất ngờ rơi mạnh, phản ánh nỗi lo ngày càng lớn của giới đầu tư về tương lai của Labubu – nhân vật từng đưa hãng đồ chơi Trung Quốc này trở thành hiện tượng toàn cầu. Liệu đây chỉ là một trào lưu thời trang ngắn hạn hay Pop Mart đang đứng trước một bước ngoặt chiến lược khó tránh?

Vị tướng làm thơ, dồn hết tâm trí trong hoạt động dòng họ

Vị tướng làm thơ, dồn hết tâm trí trong hoạt động dòng họ

Âu Dương Tu, một trong “Đường Tống bát đại gia” nổi tiếng của văn chương thời xưa ở Trung Quốc từng viết trong “Mai Thánh Du thi tập tự”: “Thi cùng nhi hậu công” (Thơ có khốn cùng sau đó mới hay). Trong “Lời thưa” sách “Tập làm thơ Đường” của Trung tướng Phùng Khắc Đăng, ông viết khi rơi vào một trong những tình cảnh khó khăn với tư cách một người lính: “Sau mỗi trận đán