COVID-19 tại Mỹ: gần 25.000 ca tử vong trong tháng 7

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã tăng gần 25.000 ca trong khi số ca nhiễm mới đã tăng gấp đôi tại ít nhất 18 bang trong tháng 7.

Theo thống kê của Reuters, trong tháng 7, Mỹ đã ghi nhận gần 1,8 triệu ca nhiễm mới trong tổng số 4,5 triệu ca mắc COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại trong khi nhiều bang vẫn chưa công bố số liệu ngày 31/7.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở thời điểm hiện tại là 152.000 ca, tăng ít nhất 19%, nâng tính đến thời điểm hiện tại.

Các bang có số ca nhiễm tăng mạnh nhất trong tháng 7 gồm Florida với hơn 300.000 ca nhiễm mới, tiếp đó là California và Texas với khoảng 250.000 ca nhiễm mới ở mỗi bang. Số ca nhiễm ở cả 3 bang này đã tăng gấp đôi so với tháng 6.

COVID-19 tại Mỹ: gần 25.000 ca tử vong trong tháng 7 - 1

Trong tháng 7, số ca mắc COVID-19 cũng tăng gấp đôi tại các bang Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Hawaii, Idaho, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Tennessee và West Virginia.

Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York là những bang có số ca nhiễm tăng ít nhất, với tỷ lệ tăng chỉ khoảng 7%.

Mỹ đã ghi nhận kỷ lục về số ca nhiễm mới trong một ngày hôm 16/7 với hơn 77.000 trường hợp. Cũng trong tháng 7, 33 trong tổng số 50 bang ở Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày cao kỷ lục và 19 bang ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục trong 24 giờ.

Sau giai đoạn gia tăng nhanh chóng về số ca nhiễm, tình hình dịch bệnh dường như ổn định tại các bang Arizona, Florida và Texas. Giới chức y tế đang lo ngại đợt bùng phát dịch mới tại khu vực Trung Tây Mỹ khi nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao trong dịp hè. Ban đầu, dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở các khu vực đông bắc của Mỹ.

Nguồn Tiền Phong

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H