"Ong Bây Bi" Orange: "Có tiền tôi sẽ làm nhạc, nên chưa có gì cho riêng mình"

Ong Bây Bi của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 cùng những tâm sự về chuyện làm nghề và hành trình đi tìm tình yêu.

Gia đình phản ứng sao với chiến thắng lần này của bạn?

Gia đình tôi ít khi khen, thường chỉ khen lén sau lưng. Khi tôi hỏi cảm nghĩ, ba mẹ không nói, nhưng tôi biết ba mẹ rất vui. Chiến thắng này là một bước đệm. Nếu không có Ca Sĩ Mặt Nạ, tôi cũng làm việc như mọi năm thôi. Năm nào, tôi cũng suy nghĩ bản thân chưa là gì cả, cũng chưa đến đích. Năm nào, tôi cũng nghĩ một thứ gì đó để làm. 

Chương trình giúp tôi đến gần với khán giả. Đó là động lực để tôi chăm chỉ hơn. Hai năm qua, tôi không ra bài nào, nhưng trong một tháng vừa rồi, tôi liên tục ra bài mới. 

"Ong Bây Bi" Orange: "Có tiền tôi sẽ làm nhạc, nên chưa có gì cho riêng mình" - 1

Orange nghĩ mình giả giọng thành công không?

Trong tâm tưởng của bản thân, tôi luôn nghĩ mình đã giả được giọng của chị Hồ Quỳnh Hương. Việc mọi người nói Ong Bây Bi hát giống Vũ Cát Tường là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Đây là điều khá buồn cười, thú vị. Bản thân tôi đã tập luyện rất nhiều để hát khác đi, vì tôi hay bị nói hát giọng mũi, lên cao bị chông chênh. 

Thời gian qua, tôi không ra bài, cũng không đi hát nhiều. Đó là quãng thời gian tôi tập luyện rất nhiều. Năm ngoái, tôi học cô Ngọc Mai. Năm nay, tôi đi học với cô Minh Huệ. Cô là người rất kỳ cựu trong giới thanh nhạc. Tôi lĩnh hội được nhiều điều hay từ cả hai cô, và ý thức được việc giọng hát phải ngày càng phát triển hơn. Chắc vì như vậy, giọng hát tôi qua chương trình này khác rất nhiều.

Orange có nói đã sáng tác 200 ca khúc. Bạn có nghĩ bản thân sẽ ra album? 

Sắp đến, tôi sẽ ra album vào ngày 11/1. Toàn bộ các ca khúc đều do tôi sáng tác. Đây là album tôi đã ấp ủ từ lâu, dành nhiều sự chuẩn bị và vượt qua nhiều sự tự ti để làm một sản phẩm của riêng mình. 

Orange có nghĩ mình sẽ đi lên nhanh hơn?

Tôi không biết rõ. Mỗi người có một hành trình riêng. Tôi không thể đoán trước được tương lai. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục làm nhạc, ít nhất có một showcase để giới thiệu album của mình đến mọi người. Trong tương lai, tôi sẽ còn nhiều thử nghiệm với những thứ mới. Tôi tham vọng hơn cho nghề nghiệp của mình.

Thời gian qua, tôi có thời gian flop. Tôi mất tích, cũng đọc được những nhận định cho rằng phong độ của tôi thất thường. Tôi thấy điều đó hay. Mọi người sẽ không đoán được tôi ra sao. Điều này làm tôi tò mò, bắt bản thân phải tiếp tục đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đâu là một đỉnh cao của mình. 

Tôi nghĩ những lúc được biết đến chỉ là lúc tôi may mắn thôi. Gọi là đỉnh cao phải là lúc tôi để lại điều gì đó cho nền âm nhạc. Bản thân tôi cũng phải rất hạnh phúc. Tôi chưa tới đỉnh. 

"Ong Bây Bi" Orange: "Có tiền tôi sẽ làm nhạc, nên chưa có gì cho riêng mình" - 2

Ca sĩ chỉ cần thực lực hay phải có thêm những câu chuyện đời tư mới thu hút được sự hào hứng của khán giả?

Tôi nghĩ qua thời gian, bản thân tôi sẽ quen việc hướng ra ngoài nhiều hơn. Còn về đời tư, tình cảm, tôi không kiểm soát được. Tôi cũng muốn yêu, nhưng không ai yêu tôi. Tôi đâu làm được gì khác để mọi người bàn tán. Điều gì đến sẽ đến.

Tôi nói thật, tôi không kén. Tôi cũng đi ra ngoài, ăn uống, đi chơi nhưng cũng chưa có ai. Tôi đã yêu 4 người, nhưng tình trạng hiện tại là độc thân. Gần nhất, tôi yêu một người vài tháng, đến đầu năm thì "đứt".

Tôi từng nghĩ rằng: "Hay do mình chọn nghề này nên mình phải đánh đổi hạnh phúc?". Sau đó, tôi nghĩ lại, thấy rằng không phải. Thực ra, bản thân tôi cũng nhiều lúc có vấn đề. Tôi cũng "sáng nắng chiều mưa", tính nết thất thường. Tôi không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nên người đối diện không hiểu được tôi. 

"Ong Bây Bi" Orange: "Có tiền tôi sẽ làm nhạc, nên chưa có gì cho riêng mình" - 3

Bạn có dùng ứng dụng hẹn hò không?

Hồi trước, tôi có sử dụng. Tôi tò mò, hỏi anh Hoàng Dũng cách sử dụng. Anh chỉ tôi tạo một tài khoản, thông tin đều giả, đăng ảnh không lộ mặt. Tôi quẹt phải tất cả. Sau đó, tôi tương hợp với một bạn. Đến lúc đó, tôi hẹn bạn ra cà phê ngồi nói chuyện. Tôi cẩn thận khi để mặt mộc, không make up đậm đà. 

Tới nơi, khi gặp bạn, tôi cảm thấy không hợp cạ lắm. Tôi xin đi về. Lúc đi về, bạn này gửi tôi một MV nhạc Tết có tôi đóng. Sau khoảnh khắc đó, tôi xóa ứng dụng. 

Khi có tiền, Orange muốn mua một căn nhà hay làm dự án âm nhạc?

Đến giờ, tôi vẫn chọn làm sản phẩm âm nhạc. Đó cũng là lý do tôi chưa có gì cho riêng mình. Món đắt nhất tôi từng mua là một suất trị liệu da dành cho mẹ, khoảng vài chục triệu đồng. Còn đồ tôi dùng thì rẻ lắm. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để mua được căn nhà nhỏ cho ba mẹ.

Minh Tân

Tin liên quan

Tin mới nhất