Thêm một bài hát hay về các chiến sĩ hải quân nhà giàn DK1

Bài thơ được tác giả Hoàng Thị Hạnh sáng tác ngay trên đầu ngọn sóng, trước nhà giàn DK1, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phổ nhạc và hoàn thành việc thu âm trong vòng... 1 đêm để kịp có mặt ngay hôm sau trong hành trang của ông tiếp tục vượt sóng đến Trường Sa.

Trong chuyến đi công tác đến thăm nhà giàn DK1 của nhà thơ Hoàng Thị Hạnh - nguyên Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh, do điều kiện thời tiết xấu, sóng to gió lớn nên đoàn công tác đã không lên được nhà giàn như dự kiến. Các đại biểu đoàn công tác và các văn nghệ sĩ đã phải gửi lời thăm hỏi, động viên, hát tặng các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn qua bộ đàm. Với những cảm xúc nghẹn ngào xúc động ấy, nhà thơ Hoàng Thị Hạnh đã sáng tác bài thơ nói lên tình cảm của mình và các đại biểu đối với các chiến sĩ bảo vệ nhà giàn. Bài thơ này đã được PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phổ nhạc sau khi đọc và cảm nhận được tình cảm của tác giả gửi đến những chiến sĩ ở nhà giàn DK1 với tựa đề Bài ca trên sóng cả.

Thêm một bài hát hay về các chiến sĩ hải quân nhà giàn DK1 - 1

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng bài hát Bài ca trên sóng cả cho cán bộ chiến sĩ hải quân nhà giàn DK1.

Điều đặc biệt là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã cho phổ nhạc và hoàn thành việc thu âm bài hát (được trình bày bởi ca sĩ Đào Tố Loan) vào đêm 8/5/2023, trước 1 ngày nhạc sĩ tham gia chuyến thăm cán bộ chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 11. Và bài hát đã tác giả công bố cho các chiến sĩ trên nhà giàn DK1 trong buổi làm việc trên nhà giàn cùng các đại biểu của đoàn công tác vào sáng ngày 14/5/2023. Trong không khí xúc động trên nhà giàn, bài hát Bài ca trên sóng cả đã được bật lên ngay trên nhà giàn DK1/21 bãi Ba Kè cho cán bộ chiến sĩ và đoàn công tác cùng thưởng thức.

“Nhà giàn chênh chao giữa biển Đông tràn dâng sóng gió

Anh vững vàng tay súng giữa trời mây

Chúng tôi đứng đây mắt nhòa trong nắng đỏ

……

Lời ca vượt lên gầm gào con sóng

Từ nhà giàn lan tới mạn tàu xa…”

Giọng ca của ca sĩ Đào Tố Loan cất lên giữa nhà giàn DK1 giữa nghìn trùng sóng gió, cùng sự lắng nghe chăm chú của các đại biểu và chiến sĩ hải quân đã mang lại cảm xúc thật khó diễn tả, vừa thiêng liêng, vừa xúc động, vừa tự hào…

Sau khi kết thúc bài hát, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã ký tặng trên bản phổ nhạc và trao tặng cho ban lãnh đạo nhà giàn cùng bản thu âm. Các chiến sĩ nhà giàn và lãnh đạo hải quân đã vô cùng tự hào và xúc động khi nhận được món quà đặc biệt này từ nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tác giả bài hát. Đây là một sự động viên khích lệ tinh thần rất lớn đối với những người lính làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển đảo. Bản thân tác giả cũng cảm thấy vô cùng xúc động khi bài hát đã được gửi đến trực tiếp cho các chiến sĩ tại nhà giàn DK1, như 1 sự tiếp nối trọn vẹn chuyến công tác của tác giả bài thơ được phổ nhạc chưa thực hiện được.

Bài hát Bài ca trên sóng cả đã trở thành một tác phẩm âm nhạc đầy ý nghĩa và tình cảm dành tặng cho các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương với tinh thần cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước. Đây cũng là một lời tri ân sâu sắc của PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, người đứng đầu Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gửi đến lực lượng hải quân. Bài ca trên sóng cả đã thêm vào những tác phẩm viết về đề tài biển đảo nói chung và nhà giàn DK1 nói riêng. Những tác phẩm âm nhạc này đã góp phần quan trọng trong việc khơi gợi tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo trong lòng người dân Việt Nam.

Lê Song Tùng

Đất nước trọn niềm vui
"Đất nước trọn niềm vui"

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ngày 30/4/1975 đã là một trong những ngày đáng nhớ nhất. Và mỗi người dân Việt Nam từng...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô dân số và kinh tế, thành phố còn là không gian hội tụ mạnh mẽ nhất của các hoạt động sáng tạo, sản xuất và tiêu dùng văn hóa. Chính sự hội tụ này tạo ra những điều kiện thuận lợi hiếm có, đồng thời cũng làm bộc lộ rõ nhất

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất n

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt!

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt!

Người vợ trong câu chuyện dưới đây cảm thấy tù túng và mệt mỏi vì tiền ai nấy tiêu, ngại không hỏi tiền chồng, phải chi tiêu chắt bóp để tiết kiệm phòng ốm đau hoặc có việc đột xuất.

Danh tính bất ngờ của người tặng Messi chiếc đồng hồ 1,2 triệu USD

Danh tính bất ngờ của người tặng Messi chiếc đồng hồ 1,2 triệu USD

Trong chuyến thăm Ấn Độ gần đây, Lionel Messi đã nhận một món quà đặc biệt từ Anant Ambani – con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani. Đó là một chiếc đồng hồ Richard Mille cực hiếm trị giá khoảng 1,2 triệu USD, trong khi người tặng xuất hiện với mẫu đồng hồ còn đắt đỏ hơn nhiều, lên tới khoảng 5 triệu USD.