Thắng U23 Indonesia, dân mạng: "Việt Nam vô địch, 'out' trình Đông Nam Á"
Thắng thuyết phục U23 Indonesia với tỉ số 1 - 0, đội tuyển U23 Việt Nam đã lần thứ ba vô địch giải U23 Đông Nam Á.
Tối 29/7, đội tuyển U23 Việt Nam đã đối đầu U23 Indonesia trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025. Dù phải thi đấu trên sân Gelora Bung Karno với sức ép lớn từ hàng vạn cổ động viên chủ nhà, các chiến binh sao vàng vẫn thể hiện bản lĩnh vững vàng, giành chiến thắng 1 - 0 và chính thức lên ngôi vô địch lần thứ ba tại giải đấu khu vực.
"Việt Nam vô địch!" được một Facebooker chia sẻ.
Trận đấu được định đoạt ngay từ phút 36, khi Nguyễn Công Phương ghi bàn thắng duy nhất bằng pha dứt điểm một chạm sắc lẹm ngay trong vòng cấm. Khoảnh khắc ấy được nhiều cổ động viên ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội như một điểm nhấn cảm xúc của trận chung kết.
Trong những phút cuối trận đấu, trước khi chính thức có chiến thắng này, một fan bình luận: “U23 Việt Nam là đương kim vô địch hai năm liên tục (2022 & 2023), và đang hướng tới cú hat-trick vô địch. Đội thể hiện phong độ ổn định, đặc biệt với hàng phòng ngự chắc chắn dưới sự chỉ huy của Lý Đức và thủ môn Trung Kiên”.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở phút thứ 100, mạng xã hội chính thức tràn ngập những dòng chia sẻ cảm xúc. Tài khoản Nguyen The Anh viết: “Đúng là không uổng công thức xem trận chung kết. Cảm ơn U23 Việt Nam vì 100 phút không rời mắt và những giây cuối cùng nghẹt thở”.
Lịch sử đối đầu cũng được người hâm mộ nhắc lại để khẳng định sức mạnh vượt trội của Việt Nam trước Indonesia ở cấp độ U23. Một tài khoản khác chia sẻ: “Trong 5 lần chạm trán gần nhất ở cấp độ U23, Việt Nam vẫn áp đảo Indonesia với 4 thắng, 1 hòa (chỉ tính thời gian thi đấu chính thức). Trong đó có đến 2 lần Việt Nam thắng cách biệt 3 bàn. Bây giờ, chúng ta có 5 thắng, 1 hòa rồi”.
Không ít bình luận khen ngợi sự chắc chắn trong lối chơi và tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ. Mai Vũ chia sẻ: “Lý Đức quá đỉnh! Trung Kiên bắt chắc tay! Cả đội như một cỗ má không biết mệt mỏi. Hat-trick vô địch viết nên lịch sử”.
Trên khán đài, áp lực lớn từ cổ động viên chủ nhà không thể khiến U23 Việt Nam nao núng. Tài khoản Tùng Tây Bắc bình luận: “Chưa bao giờ thấy khán đài Gelora Bung Karno im lặng đến thế. Một bàn là đủ để viết nên lịch sử. Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á 3 lần liên tiếp. Tự hào quá!!!”
“36 là con số may mắn. Không chỉ là phút ghi bàn, mà còn là khoảnh khắc mọi cảm xúc vỡ tung. Mình đã tin, và các chàng trai ấy đã làm được”, anh Quốc Việt đăng dòng trạng thái kèm bức ảnh trên Story của Facebook.
Khoảnh khắc các tuyển thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng ở phút 36, được người dùng mạng xã hội chụp màn hình và chia sẻ.
Các dòng trạng thái bày tỏ niềm vui của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trong những phút cuối hiệp 1.
"Hết giờ, Việt Nam vô địch".
"Sự thống trị tuyệt đối của các chiến binh sao vàng".
"Việt Nam thắng rồi cả nhà ơi".
"Việt Nam vô địch, "out" trình Đông Nam Á".
Bình luận