Nàng Warasin Naphat gian lận, đội nữ Liên Quân Mobile Thái Lan tay trắng rời SEA Games 33

Hành vi gian lận được xác định xảy ra trong ván 1 của trận play-off giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam.

VĐV gian lận: Thái Lan chỉ thay người rồi chơi tiếp

Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan mới đây đã ban hành quyết định xử phạt chính thức, xác nhận tuyển thủ Warasin Naphat (Tokyogurlz) của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan có hành vi gian lận trong thi đấu tại SEA Games 33.

Nàng Warasin Naphat gian lận, đội nữ Liên Quân Mobile Thái Lan tay trắng rời SEA Games 33 - 1

Tuyển thủ Liên Quân Mobile nữ Thái Lan gian lận tại SEA Games 33.

Theo nội dung được công bố, tuyển thủ này đã vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử, điều khoản cấm sử dụng phần mềm hoặc phần cứng bên thứ ba không được phép nhằm can thiệp vào quá trình thi đấu, làm sai lệch tính công bằng của trận đấu.

Hành vi gian lận được xác định xảy ra trong ván 1 của trận play-off giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam, diễn ra vào tối 15/12. Dù bị phát hiện có hành vi sai phạm, kết quả chuyên môn của trận đấu không bị đảo ngược, bởi đội tuyển nữ Thái Lan vẫn để thua tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 0 - 3 trong trận Bo5.

Còn theo cộng đồng Liên Quân Mobile Thái Lan, tuyển thủ Tokyogurlz bị tố đã sử dụng Discord để chia sẻ màn hình và nhờ người khác điều khiển trận đấu từ xa, trong khi bản thân chỉ “đóng vai” thi đấu trên sân khấu. Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng hành vi này không chỉ xuất hiện trong trận gặp tuyển nữ Việt Nam mà còn kéo dài từ giai đoạn tuyển chọn đội tuyển quốc gia cho đến quá trình tập luyện trước thềm SEA Games 33.

Quyết định của Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan xác định đây là hành vi gian lận và tuyên bố truất quyền thi đấu của Warasin Naphat tại SEA Games 33 tại thời điểm Thái Lan vừa thắng 1 - 0 trong trận phân định HCĐ với Lào. Trước khi có quyết định trên, trận đấu giữa Thái Lan và Lào chưa xác định sẽ tiếp tục hay dừng lại.

Cộng đồng eSport Thái Lan: "Phải loại cả đội tuyển"

Ngay thời điểm thông tin về vụ gian lận được lan truyền mà chưa có quyết định cuối cùng, cộng đồng eSport Thái Lan đã tỏ ra "phẫn nộ". Dưới một bài đăng trên trang MGT Sport, hàng loạt ý kiến cho rằng, hình phạt cá nhân là chưa đủ, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Thái Lan cần phải chịu trách nhiệm tập thể.

Nàng Warasin Naphat gian lận, đội nữ Liên Quân Mobile Thái Lan tay trắng rời SEA Games 33 - 2

Một tuyển thủ gian lận, cộng đồng eSport Thái Lan đòi cả đội tuyển phải bị loại theo đúng tinh thần của các môn thể thao đồng đội.

Tài khoản Facebook Isaree Wichiankhajorn bình luận: “Các nước khác mà là chủ nhà thì đội Thái đã bị loại”. Bình luận hàm ý nếu không có lợi thế chủ nhà, án phạt có thể còn nặng nề hơn.

Facebooker Chanatip Chanaphai thì cho rằng, tinh thần thể thao mới là điều quan trọng nhất: “Quan trọng là tinh thần tử tế của người chơi thể thao. Đội đã phạm sai lầm, tôi muốn đội chịu thua và rút lui”. Quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều người, khi cho rằng việc rút lui sẽ là cách thể hiện trách nhiệm rõ ràng nhất.

Ý kiến cứng rắn hơn đến từ Mon Nuttcha: “Phải cấm cả đội Thái. Không chỉ loại bỏ vận động viên gian lận đó. Rõ ràng là ăn gian”. Trong khi đó, Wasant Udomthreesap nhấn mạnh: “Phải loại cả đội tuyển, cấm thi đấu các cấp độ. Vận động viên đó không thể chỉ gian lận một mình. Đây là một đội tuyển quốc gia”.

“Ngại dùm. Ban tổ chức nên loại cả đội để chịu trách nhiệm. Bởi vì cô ấy đã chơi nhiều trận và giành chiến thắng trước các đội khác”, Chayapong Thanapura bày tỏ sự xấu hổ. “Cả đội phải bị loại. Hình phạt hiện tại không công bằng với các quốc gia khác”, Thawatchai Onwong tiếp lời. Nivit Rungraksanti cũng nêu quan điểm ngắn gọn, dứt khoát: “Cấm cả đội”.

Một trong những bình luận gây chú ý khác đến từ Garn Surasak Cha-ingram: “Rút lui toàn đội thôi. Các bạn đã phá hoại danh tiếng của đất nước”. Trong khi Nokky Marquez nhấn mạnh yếu tố chuẩn mực: “Đáng lẽ phải loại cả đội theo quy định thi đấu của SEA Games. Dù là chủ nhà nhưng sai phải thể hiện trách nhiệm”.

Trong bối cảnh đó, với chuỗi trận toàn thắng trong ngày thi đấu 15/12, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã chính thức giành quyền góp mặt ở Chung kết tổng SEA Games 33. Thành tích ấn tượng này giúp các cô gái áo đỏ tiến thêm một bước rất gần tới mục tiêu cao nhất là tấm HCV.

Cập nhật:

Theo thông báo chính thức từ Chủ tịch Liên đoàn eSport Thái Lan (TESF) và Chủ tịch Liên đoàn eSport châu Á (AESF), đội tuyển quốc gia Thái Lan, nội dung thể thao điện tử Liên Quân Mobile đồng đội nữ đã quyết định rút khỏi môn thi đấu tại SEA Games 33.

Điều này đồng nghĩa toàn bộ thành tích của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile nữ tại SEA Games 33 sẽ không được công nhận. Đội tuyển quốc gia Lào sẽ là đối thủ chính thức của Việt Nam trong trận tranh HCV vào 15h chiều 16/12, và chủ nhân tấm HCĐ đã thuộc về đội tuyển quốc gia Timor-Leste.

Ngọc Phạm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phỏng vấn Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đường về cầu cạn bốn tầng đô thị: Bước đột phá tư duy sáng tạo và những lợi ích vì đất nước và vì người nghèo

Phỏng vấn Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đường về cầu cạn bốn tầng đô thị: Bước đột phá tư duy sáng tạo và những lợi ích vì đất nước và vì người nghèo

Ngày 11/12 vừa qua, tại “khu đất vàng” ở Vĩnh Hưng, phường Hoàng Mai, Hà Nội, nơi đang xây dựng dự án nhà ở xã hội chất lượng cao, Công ty TNHH Hoà Bình (Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình) đã họp báo công bố kết quả thử tải công trình cầu cạn đường sắt đô thị kết hợp xây dựng nhà ở xã hội, trung tâm thương mại và các công năng khác, mở ra cơ hội nếu áp dụng sẽ tiết kiệ

“Truyện Kiều” được ra mắt với diện mạo mới

“Truyện Kiều” được ra mắt với diện mạo mới

Nhân dịp kỉ niệm 260 năm ngày sinh (1765-2025) và tưởng niệm 205 năm ngày mất (1820-2025) của đại thi hào Nguyễn Du, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn bản “Truyện Kiều” với minh họa của họa sĩ Nguyễn Công Hoan.

Pha Long nơi biên cương Tổ Quốc (viết nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12)

Pha Long nơi biên cương Tổ Quốc (viết nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12)

Tôi gặp anh vào một buổi chiều cuối năm, khi gió mùa đông bắc đã kịp tràn về, se sắt như những lớp ký ức lâu ngày bỗng trở mình. Mái tóc anh bạc quá nửa, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ rắn rỏi của một người từng đi qua chiến tranh, từng sống trong những tháng năm không cho phép mình yếu đuối. Anh là một cựu chiến binh chống Mỹ, và hơn bốn mươi năm nay, anh mang trong lòng một cuộc hành