Chồng già bị vỡ nợ, không đủ tiền chu cấp cho vợ trẻ nên quyết định ly hôn và cái kết bất ngờ

Tuần vừa rồi, chồng bất ngờ đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Anh nói công ty bị phá sản, bán hết đất đai và tài sản có được vẫn còn nợ người ta 10 tỷ.

Tôi xuất thân trong gia đình đông con, kinh tế khó khăn. Ngay từ nhỏ, tôi đã phải theo mẹ ra chợ trông và bán hàng. Nhìn thấy mẹ khó nhọc kiếm từng đồng tiền nên mỗi khi tiêu tiền tôi phải đắn đo cân nhắc rất lâu mới dám chi.

Trong 4 anh chị em, tôi là đứa sáng dạ nhất nên được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp, tôi xin được công việc phù hợp. Tôi xác định làm vài năm kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ và biếu 2 người khoản tiền dưỡng già rồi mới tính đến chuyện cưới xin.

Vì chưa thực hiện được nguyện vọng nên 28 tuổi, tôi vẫn sớm tối đi về 1 mình. Dù cho có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi từ chối ngay khi họ có ý định tiến xa hơn tình bạn.

Cho đến 1 ngày, tôi đi công tác cùng sếp thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông ấy hơn tôi 17 tuổi, đã ly hôn vợ được 6 năm. Nghe nói 2 người bận rộn công việc, không có thời gian dành cho nhau nên tình cảm vợ chồng nhạt dần, cuối cùng thì đường ai nấy đi.

Lúc tiếp khách, tôi uống hơi quá chén và kết quả bị say không còn biết gì nữa. Ngủ dậy, tôi choáng váng khi bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của sếp. Tôi hoảng sợ và khóc rất nhiều biết khi đêm đã làm chuyện ấy với sếp.

Trái với sự hoang mang của tôi thì sếp nói yêu thầm tôi từ lâu và muốn được cưới làm vợ. Tôi phản đối gay gắt, tôi không muốn lấy người đàn ông lớn tuổi, đã có gia đình. Tôi phải kiếm tiền giúp gia đình nên chưa muốn lấy chồng.

Chồng già bị vỡ nợ, không đủ tiền chu cấp cho vợ trẻ nên quyết định ly hôn và cái kết bất ngờ - 1

Tôi hoảng sợ và khóc rất nhiều biết khi đêm đã làm chuyện ấy với sếp. (Ảnh minh họa)

Lời tôi vừa dứt, sếp chuyển thẳng 1 tỷ vào tài khoản và nói lấy số tiền đó xây nhà cho bố mẹ. Nếu đồng ý cưới sếp, vào ngày cưới sẽ chuyển 500 triệu để bố mẹ tôi dưỡng già. Sự hào phóng của sếp khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.

Sau khi trở thành vợ chồng, tôi vẫn tiếp tục đi làm, mỗi tháng anh ấy chuyển cho 100 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Thỉnh thoảng công ty ký kết được dự án nào đó thành công, chồng lại chuyển vào tài khoản cho vợ vài chục triệu.

Với bản tính tiết kiệm và tôi cũng hay lo xa, không ai giàu có mãi, khi có tiền tôi không chi tiêu hoang phí. Việc ăn uống của gia đình rất đơn giản, phong cách ăn mặc của tôi cũng tiết kiệm nhất có thể. Những việc nào chồng chi tiêu thì để anh chi, tôi không bao giờ giành phần tiêu tiền. Chính vì thế tháng nào tôi cũng tiết kiệm được 80 triệu.

Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm nay, tôi mua vàng từ ngày 36 triệu/lượng. Bây giờ, tôi đã có 1 khoản tiết kiệm kha khá mà chồng không hề hay biết.

Từ đầu năm nay, việc làm ăn của chồng tôi liên tiếp gặp khó khăn. Mỗi ngày trở về nhà nhìn mặt anh rầu rĩ mà tôi lo lắng. Thế nhưng vợ hỏi chồng không chịu nói. Anh lúc nào cũng nói:

“Em cứ yên tâm ở nhà chăm lo cho 2 con, chuyện công ty anh đã có tính toán”.

Chồng già bị vỡ nợ, không đủ tiền chu cấp cho vợ trẻ nên quyết định ly hôn và cái kết bất ngờ - 2

Thỉnh thoảng công ty ký kết được dự án nào đó thành công, chồng lại chuyển vào tài khoản cho vợ vài chục triệu. (Ảnh minh họa)

Tuần vừa rồi, chồng bất ngờ đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Anh nói công ty bị phá sản, bán hết đất đai và tài sản có được vẫn còn nợ người ta 10 tỷ. Bây giờ anh trắng tay, không muốn liên lụy đến mẹ con tôi nên cách tốt nhất là đường ai nấy đi.

Để trấn an sự suy sụp của chồng, tôi đưa anh túi vàng và nói:

“Những năm qua anh đưa em tiền để chi tiêu sinh hoạt mỗi tháng, em không dùng hết nên mua vàng. Anh hãy bán số vàng này đi mà trả nợ. Em tin rằng anh sẽ vực lại được công ty”.

Nhìn số vàng vợ đưa cho, chồng tôi đã khóc như 1 đứa trẻ con. Anh nói:

“Mọi người thường nói em lấy anh là vì tiền, anh không có tiền thì em cũng bỏ đi. Không ngờ, lúc anh rơi vào bước đường cùng, em lại dang tay ra cứu giúp. Đúng là rơi vào khó khăn anh mới hiểu được lòng tốt của vợ”.

Không ngờ có một ngày, chính tôi lại là người cứu chồng thoát khỏi cảnh phá sản.

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đồng peso Cuba mất giá mạnh

Đồng peso Cuba mất giá mạnh

Một phụ nữ Cuba đã gây chú ý trên TikTok khi đặt câu hỏi: “Hôm nay, một peso Cuba mua được gì?”. Câu hỏi tưởng chừng vui đùa nhưng lại phản ánh thực tế: đồng nội tệ của đảo quốc này mất giá mạnh trong bối cảnh lạm phát và khủng hoảng kinh tế, cũng như chịu tác động từ lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ.