Công ty cho nhân viên nghỉ phép có lương để hẹn hò

Công ty này cho nhân viên độc thân nghỉ phép đi hẹn hò, trả phí cả Tinder cao cấp cho các nhân viên. 

Gushcloud - Một công ty môi giới và marketing đa quốc gia gần đây đã hợp tác với ứng dụng hẹn hò trực tuyến Tinder để cung cấp dịch vụ "nghỉ phép hẹn hò" (Tinder Leave) cho tất cả nhân viên độc thân tại các chi nhánh ở Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan. 

Công ty cho nhân viên nghỉ phép có lương để hẹn hò - 1
Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty sẽ trả tiền để kích hoạt dịch vụ Tinder cao cấp trong 6 tháng cho nhân viên, đồng thời cho phép họ được nghỉ 1 ngày có lương để đi hẹn hò và giao lưu với đối tượng được giới thiệu.

Giám đốc chi nhánh Thái Lan của công ty chia sẻ với truyền thông rằng, có tới 86% nhân viên công ty là độc thân, việc khuyến khích họ ra ngoài hẹn hò và phát triển mối quan hệ sẽ tạo ra cảm giác hạnh phúc, từ đó nâng cao năng suất làm việc, mang lại lợi ích cho cả công ty.

Theo tìm hiểu, Gushcloud - công ty đưa ra sáng kiến này là một công ty môi giới người nổi tiếng đa quốc gia có trụ sở tại Singapore. Họ chuyên tìm kiếm và quản lý những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khỏe, nuôi dạy con cái, trò chơi, âm nhạc... Công ty cũng cung cấp dịch vụ tư vấn về chiến lược marketing và vận hành. Hoạt động chính của Gushcloud tập trung ở các nước Đông Nam Á nhưng họ cũng mở rộng kinh doanh tại Mỹ, Nhật Bản, Úc và UAE.

Ý tưởng về việc cho nhân viên "nghỉ phép hẹn hò" được đề xuất bởi giám đốc chi nhánh Thái Lan khi bà nhận thấy, có 86% nhân viên công ty là độc thân và chưa kết hôn, phần lớn dưới 30 tuổi.

Sau khi nghe nhân viên than phiền "quá bận rộn không có thời gian hẹn hò", ban quản lý quyết định đưa ra phúc lợi này. Từ tháng 8 năm nay đến cuối năm, nhân viên chỉ cần thông báo trước một tuần là có thể nghỉ phép có lương để đi hẹn hò. Công ty còn trả phí đăng ký dịch vụ Tinder cao cấp, giúp họ có nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng mới.

Giám đốc công ty cho biết, họ đã đọc được nghiên cứu trên tạp chí Forbes, chỉ ra rằng nhân viên có bạn đời thường có sức khỏe tâm lý tốt hơn. Khi gặp vấn đề hoặc áp lực trong công việc, họ có người để dựa vào, chia sẻ và giải tỏa căng thẳng.

Vì vậy, đội ngũ làm việc ở Thái Lan của công ty đã chủ động liên hệ với Tinder, cuối cùng hai bên không chỉ đạt được thỏa thuận hợp tác mà còn thành công trong việc mở rộng chương trình này đến các chi nhánh trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, được trụ sở chính ủng hộ.

Giám đốc công ty nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc cân bằng công việc và cuộc sống, đặc biệt là ở Đông Nam Á, nơi mà các mối quan hệ xã hội rất quan trọng. Chúng tôi thấy đây là cơ hội để cung cấp một phúc lợi độc đáo phù hợp với văn hóa công ty của chúng tôi, đồng thời giúp nhân viên độc thân xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa hoặc tình bạn thú vị".

Sáng kiến này của Gushcloud đã thu hút sự chú ý của cộng đồng và làm dấy lên cuộc thảo luận về cách các công ty có thể hỗ trợ cuộc sống cá nhân của nhân viên, tạo ra môi trường làm việc tích cực và năng suất. 

Tư Tuyền (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si