Dù tôi không thể sinh con, chồng cũ vẫn muốn quay lại sau 4 năm ly hôn, tôi sốc khi biết lý do
Đọc được những dòng tin nhắn đó, tôi chán nản thật sự, không ngờ bản thân đang bị chồng cũ lợi dụng.
Tôi từng có 1 người chồng thương yêu vợ hết mực. Sáng nào đi làm anh cũng ôm hôn chào tạm biệt vợ. Tháng nào cũng vậy, trước khi đưa hết lương cho vợ, chồng luôn mua tặng tôi những món quà ý nghĩa.
Lấy nhau nhiều năm, chúng tôi chưa có con, khiến tình cảm vợ chồng giảm sút nghiêm trọng. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, anh không còn tin tưởng giao tiền cho vợ giữ nữa. Mỗi lần đi chữa vô sinh thì chồng nói:
“Chúng ta không có con là do lỗi ở vợ, đáng lẽ em phải bỏ tiền ra chữa trị nhưng anh không đành lòng. Vì thế, mỗi lần đi chữa bệnh, vợ chồng cùng bỏ tiền ra chữa”.
Nghe những lời chồng nói, tôi rất buồn lòng nhưng chỉ biết nghe theo mà không dám ý kiến gì. Chữa vô sinh suốt 10 năm mà tôi không thể có con, thậm chí tôi còn mắc thêm bệnh nan y, đó là ung thư ngực giai đoạn đầu.
Từ ngày bị bệnh, tinh thần tôi suy sụp, không thiết ăn uống, không muốn làm việc, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Mỗi ngày đi làm về, mặt chồng đều cau có khó chịu, bữa cơm nào anh ấy cũng kiếm lý do để gây sự. Nhiều hôm muốn tâm sự vài câu với chồng mà nhìn mặt anh khó đăm đăm làm tôi chán không buồn nói.
Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, anh không còn tin tưởng giao tiền cho vợ giữ nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi bàn với chồng chuyện chữa bệnh, anh nói với giọng lạnh lùng:
“Chúng ta lấy nhau hơn 10 năm chưa đạt được gì, anh mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ vợ chồng mình cũng nên dừng tại đây, anh không còn hứng thú gì với cuộc hôn nhân này nữa”.
Tửng lời chồng nói làm tim tôi nhói đau, lúc đó, tôi chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi buồn. Không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương hết mực nhiều năm qua lại nói những lời phũ phàng đến vậy. Nếu tôi không bị bệnh thì không biết được lòng dạ của chồng.
Khi bố mẹ biết được con rể đối xử phũ phàng với con gái thì khuyên ly dị gấp. Trong lúc, tôi gặp khó khăn nhất thì chỉ có bố mẹ đẻ ở bên cạnh chăm sóc. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình mà bệnh tình của tôi thuyên giảm, tinh thần tôi ổn định hơn. Bạn bè còn nhận xét tôi xinh đẹp và khởi sắc hơn thời lấy chồng.
2 tuần trước, trong lúc đi du lịch với công ty, tôi bất ngờ gặp lại chồng cũ sau 4 năm ly hôn. Anh gầy và già hơn ngày trước nhiều. Nhìn thấy tôi, anh có vẻ rất vui và hỏi nhiều về chuyện đời tư của tôi.
Từ sau hôm đó, ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin cho tôi. Anh khen tôi trẻ đẹp hơn trước nhiều. Tôi rất bất ngờ khi anh chưa lấy ai và ngỏ ý muốn quay lại với tôi. Anh nói những năm qua không thể quên được hình ảnh của tôi trong tâm trí nên chưa muốn mở lòng với ai. Nghe anh nói tôi cũng động lòng cảm kích, không ngờ trong lòng anh vẫn có tôi.
Khi bố mẹ biết được con rể đối xử phũ phàng với con gái thì khuyên ly dị gấp. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm kia, có 1 người bạn thân của chồng cũ và tôi đã gửi cho tôi 1 tin nhắn. Người đó nói rằng chồng cũ muốn lấy vợ lắm rồi nhưng chẳng tìm được cô gái nào, ai cũng chê anh đủ điều. Bây giờ anh thấy tôi xinh và khỏe mạnh hơn nên muốn quay lại. Anh cũng chán cuộc sống không có vợ bên cạnh lắm rồi.
Đọc được những dòng tin nhắn đó, tôi chán nản thật sự, không ngờ bản thân đang bị chồng cũ lợi dụng. Thì ra, anh không có người con gái nào ngó ngàng tới nên mới có ý định quay lại với vợ cũ.
Nếu không đọc được những dòng tin nhắn của người bạn gửi cho, có lẽ, tôi mãi bị chồng cũ lừa dối.
Khi biết tin chồng cũ muốn quay lại với tôi, bố mẹ khuyên tôi nên cân nhắc và cho anh ấy cơ hội sửa sai. Sau lần vấp ngã, chắc chắn chồng cũ sẽ hiểu được giá trị của tôi trong lòng và sẽ đối xử tốt. Mẹ không muốn nhìn thấy tôi cô đơn một mình tối ngày. Tôi không biết phải làm sao nữa?
Bình luận