Nữ sinh 19 tuổi tra Google tự sinh con tại nhà, giấu kín đứa trẻ suốt 11 năm, đến khi bầu lần 3 mới đến bệnh viện

Câu chuyện của cặp du học sinh người Trung Quốc khiến dư luận xôn xao.

Một câu chuyện hy hữu vừa được truyền thông Trung Quốc đăng tải khiến dư luận xôn xao. Theo đó, một cô gái người Trung Quốc sang Sydney, Úc du học từ khi còn là nữ sinh, bất ngờ mang thai nhưng chọn cách giấu kín, tự sinh 2 đứa con tại nhà nhờ… Google hướng dẫn. 

Suốt hơn một thập kỷ, hai đứa trẻ sống không giấy tờ, không trường lớp, cho đến khi người mẹ mang thai lần thứ ba, cô mới dám đến bệnh viện để khám thai và dần hé lộ bí mật.

Sinh con trong âm thầm, tuổi 19 một mình vượt cạn nhờ… Google

Theo Sohu, câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi Wen Li và Jintao Wu - hai thiếu niên Trung Quốc sang Úc du học, đang học tại một trường trung học ở Sydney. Wen Li khi đó mới 19 tuổi, đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, bất ngờ phát hiện mình mang thai.

Lo sợ cha mẹ biết chuyện sẽ phản đối và vì gia đình gửi sang Úc chỉ để học hành, cặp đôi quyết định giấu kín tất cả. Wen Li mặc đồ rộng để che bụng bầu, đồng thời cắt giảm tối đa chi phí, thậm chí không hề đi khám thai hay làm bất cứ thủ tục y tế nào.

Nữ sinh 19 tuổi tra Google tự sinh con tại nhà, giấu kín đứa trẻ suốt 11 năm, đến khi bầu lần 3 mới đến bệnh viện - 1

Nữ sinh 19 tuổi tra Google tự sinh con tại nhà, giấu kín đứa trẻ suốt 11 năm, đến khi bầu lần 3 mới đến bệnh viện - 2

Cặp đôi Trung Quốc bí mật sinh con sau khi sang Úc du học.

Ngày 12/2011, khi chuyển dạ, cô gái trẻ đã mở Google và gõ từ khóa: “Làm thế nào để sinh con tại nhà?”. Không bác sĩ, không nữ hộ sinh, chỉ trong vài giờ, cô đã hạ sinh con gái đầu lòng tại căn nhà thuê ở khu Hurstville, Sydney. Cũng trong thời điểm ấy, Wen Li vừa nhận được kết quả tốt nghiệp và đang chuẩn bị gia hạn visa du học. Sợ ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý, họ quyết định không đăng ký khai sinh cho bé gái và đặt tên con là Tiana.

Sau khi con chào đời, Wu bỏ công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi để chuyển sang làm nghề bốc vác, có thể linh hoạt thời gian trông nom con. Hai vợ chồng trẻ đưa Tiana rong ruổi khắp nơi ở Sydney, sống cuộc đời âm thầm, không để ai biết sự thật.

Tự dạy con học tại nhà, lần mang thai thứ 3 mới dám đi bệnh viện

Không giấy khai sinh, không chứng minh nhân thân, Tiana không thể đến trường như bao đứa trẻ khác. Vì vậy, Wen Li và Wu đành tự dạy con học tại nhà. Họ hướng dẫn Tiana học tiếng Trung, toán cơ bản qua tài liệu tải từ mạng, còn vốn tiếng Anh của bé chủ yếu đến từ việc xem phim hoạt hình.

Đến năm 2019, Wen Li mang thai lần thứ hai. Rút kinh nghiệm từ lần đầu, nhưng vì vẫn sợ hãi, cô tiếp tục chọn cách sinh con tại nhà. Một mình trong căn nhà nhỏ ở Yagoona, cô vượt cạn thành công và đặt tên con trai là Jasper. Khi Wu kịp trở về từ công việc bốc vác, đứa bé đã nằm gọn trong vòng tay vợ. Cũng giống như chị gái, Jasper không được đăng ký khai sinh, không có hồ sơ tiêm chủng hay thăm khám. Mỗi khi con ốm, họ chỉ cho uống thuốc giảm đau hoặc để con nằm nghỉ ngơi.

Nữ sinh 19 tuổi tra Google tự sinh con tại nhà, giấu kín đứa trẻ suốt 11 năm, đến khi bầu lần 3 mới đến bệnh viện - 3

Nữ sinh 19 tuổi tra Google tự sinh con tại nhà, giấu kín đứa trẻ suốt 11 năm, đến khi bầu lần 3 mới đến bệnh viện - 4

Người cha đi làm bốc vác, tranh thủ thời gian rảnh về nhà chăm con phụ vợ.

Suốt nhiều năm, cả hai đứa trẻ sống ẩn mình trong thế giới riêng của gia đình. Jasper chỉ chính thức được ghi nhận sự tồn tại năm 2020, khi chẳng may bị kính vỡ cứa vào tay và phải nhập viện khâu vết thương. Tiana đến tận năm 11 tuổi mới lần đầu gặp bác sĩ.

Bí mật được giữ kín hơn một thập kỷ, cho đến khi người thân tình cờ phát hiện. Năm 2021, một người chú tình cờ bắt gặp Wu dẫn theo hai đứa nhỏ, song lúc ấy anh vẫn chối, nói đó là con của người khác. Mãi đến năm 2023, trong một bữa tiệc gia đình, sự thật mới được phơi bày khi Wu và Wen Li đưa các con ra mắt.

Lúc hay tin, cha mẹ Wu ở Trung Quốc ban đầu rất sốc vì con trai đã giấu họ quá lâu. Thế nhưng niềm vui nhanh chóng lấn át sự ngạc nhiên. Ông bà bày tỏ sự hạnh phúc khi biết mình có hai cháu nội, đồng thời khao khát sớm được gặp mặt. Sự cảm thông và chấp nhận của gia đình khiến vợ chồng Wu như trút được gánh nặng, sau nhiều năm phải sống trong nỗi lo sợ.

Nữ sinh 19 tuổi tra Google tự sinh con tại nhà, giấu kín đứa trẻ suốt 11 năm, đến khi bầu lần 3 mới đến bệnh viện - 5

Những đứa trẻ được ông bà hai bên thương yêu hết mực.

Chính nhờ nguồn động viên này mà Wen Li mạnh dạn hơn trong lần mang thai thứ 3. Khác với trước đây, cô đã quyết định đến bệnh viện thăm khám thai kỳ, đánh dấu bước ngoặt khi gia đình nhỏ của họ bắt đầu dần được sống công khai và nhận được sự đồng hành từ người thân.

Đặc biệt, khi mang thai lần thứ ba, Wen Li mới lần đầu dám bước vào bệnh viện để khám thai và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Sau 12 năm, cô mới thực sự trải qua hành trình thai sản với sự chăm sóc của y bác sĩ. Đó là bước ngoặt lớn, không chỉ với người mẹ mà còn cho cả gia đình nhỏ, bởi từ đây họ bắt đầu hành trình đưa các con hòa nhập với xã hội, được đến trường và có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Những nguy cơ khi sản phụ không chăm sóc y tế và khám thai định kỳ

Việc bỏ qua chăm sóc y tế và không khám thai định kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và thai nhi. Dù bạn cảm thấy mình ổn, thai kỳ diễn ra bình thường, kiểm tra đều đặn vẫn là biện pháp quan trọng để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

- Thai nhi chậm phát triển hoặc dị tật không được phát hiện: Không siêu âm định kỳ sẽ khó kiểm soát sự phát triển của thai nhi, có thể dẫn đến các dị tật bẩm sinh, bất thường về tim, não, xương, hoặc sự tăng trưởng kém.

- Nguy cơ biến chứng thai kỳ cao hơn: Các vấn đề như tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, thiếu máu, nhiễm khuẩn hay nhau tiền đạo có thể không được phát hiện kịp thời, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng cho mẹ và bé.

- Khó kiểm soát sức khỏe mẹ bầu: Thiếu thông tin về cân nặng, huyết áp, đường huyết hay các chỉ số sinh hóa khiến mẹ bầu khó điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý.

- Khó khăn trong quá trình sinh nở: Những rủi ro như sinh non, nhau bong non, thiếu ối hoặc khó sinh có thể tăng cao nếu mẹ bầu không được theo dõi thường xuyên.

- Sức khỏe bé bị ảnh hưởng sau sinh: Trẻ sinh ra có thể thiếu cân, mắc bệnh lý do thiếu chăm sóc trước sinh hoặc thiếu thông tin về tiền sử thai kỳ.

- Theo dõi sức khỏe tinh thần của mẹ: Khám thai cũng là dịp để mẹ bầu chia sẻ căng thẳng, lo lắng hoặc các vấn đề tâm lý. Tinh thần ổn định không chỉ giúp mẹ bầu duy trì lối sống khoa học, mà còn tạo môi trường tốt nhất cho sự phát triển của bé.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cô Phì Phì

Cô Phì Phì

"Từ khi hầu tước này sang Pháp, đồng ngũ chỉ gọi hắn bằng cái tên “cô Phì Phì”. Biệt danh này xuất hiện, là do hắn có lối ăn nói ẻo lả, thân hình quá mảnh dẻ, tưởng hắn mặc áo nịt ngực, bộ mặt thường tái xanh, trên đó râu mép mới chớm mọc rất mờ nhạt, và từ một thói quen kỳ quặc hắn cố luyện bằng được..."

Chuyện làng văn nghệ: Bài hát “Người Hà Nội” ra đời từ chiếc đàn piano sơ tán… góc vườn

Chuyện làng văn nghệ: Bài hát “Người Hà Nội” ra đời từ chiếc đàn piano sơ tán… góc vườn

Cuối năm 1946, giặc Pháp tái chiếm Hà Nội, các đơn vị cảm tử quân của Thủ đô rút khỏi gầm cầu Long Biên ra vùng tự do theo tiếng gọi kháng chiến trường kỳ của Bác Hồ để lại sau lưng một Hà Nội ngút trời khói lửa, ầm ầm tiếng xích xe tăng của bọn thực dân Pháp ngông nghênh say máu. Bấy giờ các nhà văn Nguyễn Đình Thi, Như Phong trong ban phụ trách báo Cứu Quốc cũng được lệnh tả