Về chung nhà với anh lính phòng không không quân, HLV Yoga sẵn tinh thần vượt cạn một mình, phần thưởng nhận về quá đỗi ngọt ngào

Ở tuổi 36, chị Văn Thu Hà - HLV Yoga (sinh năm 1989, Thừa Thiên Huế) đang viên mãn bên chồng là bộ đội phòng không và con trai đầu lòng.

Sau nhiều năm đồng hành cùng người lính phòng không không quân, chị Hà nay tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị nhưng trọn vẹn. Từng trải qua ba lần mất con trước khi đón bé trai đầu lòng, chị hiểu hơn ai hết giá trị của tình yêu, sự kiên nhẫn và luôn vững niềm tin rằng những điều tốt đẹp nhất định sẽ đến.

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, chị Hà cởi mở chia sẻ về duyên nợ với người bạn đời, hành trình làm mẹ và bí quyết giữ gìn hạnh phúc sau 10 năm chung sống. Đồng thời, yoga - niềm đam mê lớn nhất cũng trở thành người bạn đồng hành giúp chị vượt qua thử thách, lấy lại cân bằng và năng lượng tích cực trong vai trò của một người vợ, người mẹ.

Về chung nhà với anh lính phòng không không quân, HLV Yoga sẵn tinh thần vượt cạn một mình, phần thưởng nhận về quá đỗi ngọt ngào - 1

Về chung nhà với anh lính phòng không không quân, HLV Yoga sẵn tinh thần vượt cạn một mình, phần thưởng nhận về quá đỗi ngọt ngào - 2

Cơ duyên đưa chị Hà đến với người bạn đời của mình thật tình cờ. Chị kể lại rằng cả hai vốn bằng tuổi, cùng chung một nhóm bạn nhưng trước đó chưa hề quen biết. Một lần, họ có dịp đi du lịch cùng nhau đến Hà Nội và Sapa rồi giữ liên lạc với nhau. “Hai đứa chỉ mất vài ngày trò chuyện mà tình cảm đã dần nảy nở. Đó là điều mà tôi cũng không ngờ tới”, chị Hà mỉm cười nhớ lại.

Sau gần năm năm hẹn hò, cả hai mới quyết định tiến tới hôn nhân. Điều khiến chị Hà tin tưởng để gắn bó cả đời chính là sự tôn trọng và trân trọng mà chồng dành cho chị. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định sẽ đồng hành dài lâu chứ không chỉ là quen biết thoáng qua. Anh ấy luôn coi tôi là người quan trọng và tôi cũng dành cho anh sự trân trọng tương tự. Chúng tôi cảm nhận rõ ràng mình cần nhau trong cuộc sống”.

Về chung nhà với anh lính phòng không không quân, HLV Yoga sẵn tinh thần vượt cạn một mình, phần thưởng nhận về quá đỗi ngọt ngào - 3

Hành trình làm mẹ của chị Hà không hề dễ dàng. Sau năm năm kết hôn, chị mới đón được con đầu lòng và trước đó đã trải qua ba lần sảy thai. “Khi biết mình sắp được làm bố mẹ, cả hai vợ chồng đều vỡ òa. Những khó khăn trước đó dạy chúng tôi biết trân trọng hơn thiên chức làm cha mẹ. Đó thực sự là một phước lành”, chị Hà xúc động nhớ lại giây phút hạnh phúc.

Từng gặp nhiều cảnh báo từ bác sĩ rằng việc có con sẽ khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, Hà đã có một thai kỳ tương đối nhẹ nhàng. Là huấn luyện viên yoga, chị duy trì thói quen tập luyện, nghỉ ngơi và thiền định đều đặn. “Tôi không gặp ốm nghén hay rạn da. Bé chào đời đúng 40 tuần, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như một giấc mơ”, chị kể.

Thế nhưng, mang thai trong hoàn cảnh đặc biệt, khi chồng thường xuyên công tác xa nhà cũng có lúc khiến chị Hà tủi thân. Nhất là trong giai đoạn mang thai, lại rơi đúng vào thời điểm dịch bệnh, chồng chị chỉ có thể đưa đi khám thai một, hai lần. Chị thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu ngày sinh nở anh không kịp về, thì sẽ nhờ hàng xóm hỗ trợ, bởi cả hai bên ông bà nội ngoại đều ở xa.

Nhưng rồi, chị cũng tự cân bằng bằng tình thương dành cho gia đình và sự thấu hiểu cho công việc của chồng. “Tôi hiểu rằng, mỗi người sinh ra đều có một vai trò, một sứ mệnh riêng. Vợ chồng đến với nhau bằng sự tôn trọng và trân trọng, nên tôi luôn thấu hiểu và đồng cảm với công việc của chồng. Anh yêu công việc, yêu Tổ quốc vô cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh quên đi gia đình. Anh vẫn luôn cố gắng hướng về nhà bằng tất cả tình cảm của mình”.

Cũng nhờ vậy, chị Hà không để nỗi buồn chiếm lấy tâm trí. Ngược lại, chị còn cảm thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ từ những người hàng xóm tuyệt vời, luôn sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào chị cần, từ những lần đi khám thai cho đến lúc sinh con. Chính điều đó khiến chị thấy cuộc sống của mình được cân bằng hơn, không quá tủi thân hay buồn rầu như nhiều người vẫn nghĩ.

Công việc đặc thù khiến chồng chị thường xuyên vắng nhà. Có khi hai tuần mới về cuối tuần, thậm chí ba, bốn tháng liền không về vì nhiệm vụ. Bố mẹ hai bên lại ở xa, nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình hầu như chị Hà tự quán xuyến. “Các dịp giỗ chạp, lễ Tết hay những lần thăm bố mẹ, trước đây tôi thường đi một mình, nhưng giờ hai mẹ con tự thu xếp mọi việc và không phụ thuộc vào việc chồng có thể đi cùng hay không”.

Về chung nhà với anh lính phòng không không quân, HLV Yoga sẵn tinh thần vượt cạn một mình, phần thưởng nhận về quá đỗi ngọt ngào - 4

Với chị Hà, yoga không chỉ là một nghề mà còn là một lối sống. “Tôi đến với yoga khi sức khỏe không tốt, nhưng càng học sâu về yoga cổ điển, tôi càng thấy đây là con đường tu tập và cân bằng”, chị chia sẻ. Từ một học viên, chị trở thành huấn luyện viên, rồi đào tạo những người muốn theo nghề. Đặc biệt, Hà dành tâm huyết cho những phụ nữ đang gặp khó khăn trong hành trình tìm con, bởi chính chị cũng từng trải qua những ngày mong ngóng ấy.

Sau sinh, hành trình lấy lại vóc dáng cũng là một thử thách. “Gần một năm sau sinh, tôi vẫn thừa 10 cân, thấy người nặng nề lắm”. Khi con cứng cáp hơn, chị Hà bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn, giảm tinh bột, đường, kết hợp tập yoga hằng ngày, đặc biệt chú trọng các bài thở và cân bằng cơ thể. Phương pháp này không chỉ giúp chị giảm cân an toàn mà còn giữ được tinh thần thoải mái.

Chia sẻ kinh nghiệm sau sinh, chị nhắn nhủ: “Phụ nữ sau sinh đừng quá áp lực. Hãy chọn những bài tập nhẹ nhàng, chế độ ăn linh hoạt, vừa chăm con vừa giữ sức khỏe. Quan trọng nhất là tinh thần tích cực, đừng đặt nặng chuyện dáng vóc mà quên đi niềm vui làm mẹ”.

Về chung nhà với anh lính phòng không không quân, HLV Yoga sẵn tinh thần vượt cạn một mình, phần thưởng nhận về quá đỗi ngọt ngào - 5

Dù thời gian ở bên gia đình không nhiều, nhưng ông xã vẫn là điểm tựa lớn lao cho chị và các con. Anh thường gọi điện trò chuyện, chơi với con từ xa. Mỗi lần về nhà, anh nhận làm hết công việc, từ chăm con, tắm cho con đến dọn dẹp, rửa bát. Chị hay đùa rằng, khi anh về, bản thân như “tàng hình” vì mọi thứ đã có anh lo. Chính sự quan tâm ấy khiến chị cảm thấy càng an tâm hơn.

Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa hôn nhân suốt 10 năm, chị cho biết vợ chồng không tránh khỏi bất đồng, nhưng luôn chọn cách im lặng để không nói lời gây tổn thương. Sau đó, họ sẽ ngồi lại bên tách trà, trò chuyện một cách thẳng thắn. “Chúng tôi còn có thói quen ‘review’ lại mọi thứ hàng tuần, hàng tháng, hỏi nhau về công việc, ước mơ, trăn trở. Nhờ vậy, chúng tôi không chỉ kết nối về con cái hay tiền bạc, mà còn đồng điệu cả cảm xúc lẫn kế hoạch tương lai”, chị tiết lộ.

Nhắc về chồng, chị Hà không giấu được niềm tự hào. Anh tên Hoàng Công Ích - cái tên mà chị vẫn hay trêu “lúc nào anh cũng có ích nhỉ” đã chọn nghề bộ đội vì niềm đam mê, dù hoàn toàn có thể làm công việc khác thuận lợi hơn. “Anh từng tham gia diễu binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Khi nhìn thấy anh trên màn hình, tôi thực sự rạo rực hạnh phúc. Đó là cảm giác vừa tự hào vừa biết ơn. Giờ đây, tôi vẫn kể lại cho con nghe về hình ảnh của bố trong ngày đặc biệt ấy”, chị Hà bồi hồi nhớ lại.

Về chung nhà với anh lính phòng không không quân, HLV Yoga sẵn tinh thần vượt cạn một mình, phần thưởng nhận về quá đỗi ngọt ngào - 6

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang đến gần, chị Hà nhắn gửi đến chồng lời động viên chân thành: “Anh hãy yên tâm công tác, theo đuổi ước mơ và lý tưởng. Em sẽ làm tốt vai trò của mình để anh không phải lo lắng”.

Chia sẻ dành riêng cho những người vợ có chồng là bộ đội, Thu Hà tâm sự rằng, những người lính không chỉ dành tình yêu cho gia đình mà còn mang trong mình tình yêu lớn lao với tổ quốc. Vì thế, người vợ ở hậu phương cần vững vàng và hạnh phúc để các anh có thể yên tâm cống hiến. 

Theo chị, ngoài tình yêu dành cho chồng, cho con, người phụ nữ cũng có quyền và trách nhiệm nuôi dưỡng tình yêu nước. Và hạnh phúc nhất chính là khi mỗi người có thể sống một cuộc đời tràn đầy tình yêu - từ tình yêu nhỏ bé trong gia đình cho đến tình yêu rộng lớn dành cho quê hương.

Trong niềm tự hào khi kể về gia đình nhỏ, có thể thấy chị Hà đang thực sự hài lòng với những gì mình có, một tình yêu bền chặt, một đứa con khỏe mạnh và tự do theo đuổi bộ môn thể thao yêu thích. Từ những ngày tháng mong ngóng, từng giọt nước mắt vì mất con, đến hôm nay, chị đã có thể mỉm cười tự tin khi nói về hạnh phúc.

Câu chuyện của chị Hà không chỉ là chân dung của một người phụ nữ làm hậu phương cho người lính, mà còn là lời nhắn gửi đến mọi người rằng hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà từ sự sẻ chia, thấu hiểu và đồng hành mỗi ngày. Ở đâu có tình yêu, ở đó có bình yên. Và với chị Hà, niềm bình yên ấy đang nở hoa trong chính tổ ấm giản dị nhưng ấm áp của mình.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Bạc có thể “soán ngôi” vàng khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh

Bạc có thể “soán ngôi” vàng khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh

Trong khi vàng tiếp tục lập kỷ lục mới, bạc đang âm thầm tăng tốc và thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Động thái rót vốn của các quỹ lớn, trong đó có ngân hàng trung ương Saudi Arabia, đang làm dấy lên nhận định rằng bạc có thể trở thành lựa chọn sáng giá không kém vàng.

4 chòm sao trời sinh số mệnh phú bà

4 chòm sao trời sinh số mệnh phú bà

Trong thế giới của 12 chòm sao, có những cô gái dường như được Thần Tài đặc biệt ưu ái, bẩm sinh đã sở hữu tố chất để trở thành những "phú bà" giàu có. Họ không chỉ dựa vào may mắn mà còn nhờ vào những đặc điểm tính cách nổi trội để định hình và kiểm soát vận mệnh tài chính của mình một cách khéo léo.

“Chói lọi sao vàng, hoa vĩ đại”

“Chói lọi sao vàng, hoa vĩ đại”

Tháng 8/1954, sau hiệp định đình chiến Genève, Đảng và Chính phủ chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô, trong tâm trạng lưu luyến sắp rời xa nơi gần mười năm là cái nôi của Cách mạng, nhà thơ Tố Hữu đã hoàn thành bài thơ nổi tiếng Việt Bắc. 156 câu thơ lục bát đậm chất dân gian, vừa nhắc nhở, vừa hứa hẹn những gì đất nước sẽ làm sau chiến thắng, có nhiều câu thể hiện một tình c