Tôi tái hôn nhưng mẹ chồng cho 5 triệu, gặp vợ cũ của anh, tôi mới thấy bà thật thông minh
Mẹ chồng đích thân chuẩn bị sính lễ đầy đủ, trao tay 500 triệu cho gia đình tôi với thái độ hết sức tự nhiên và dứt khoát.
Người ta hay nói: “Gái đã một lần đò như bát nước hắt đi”, nhưng tôi thì chưa bao giờ nghĩ vậy. Đã bước qua một cuộc hôn nhân, tôi càng hiểu rõ giá trị của mình không nằm ở quá khứ, mà ở cách mình sống ở hiện tại và tương lai.
Tôi và chồng đều từng đi qua đổ vỡ, vì vậy khi chúng tôi đến với nhau, không ai trong hai người cảm thấy ngại ngùng hay mặc cảm. Chúng tôi gặp nhau trong một lần công tác chung, làm việc cùng một dự án.
Ban đầu là đồng nghiệp, rồi dần trở thành bạn bè. Từ những câu chuyện công việc, chúng tôi mở lòng với nhau về những điều đã qua, không phải để than thở, mà để hiểu nhau sâu hơn.
Khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi không đắn đo nhiều. Tôi biết mình xứng đáng được yêu thương lần nữa, và tôi cũng tin rằng, nếu mẹ anh là người hiểu chuyện như anh, thì quá khứ của tôi sẽ chẳng phải điều gì đáng để giấu giếm hay bận tâm. Và quả thật, mẹ chồng tôi không chỉ hiểu chuyện, bà còn là người khiến tôi nể phục cả đời.
Khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi không đắn đo nhiều. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi tổ chức một buổi gặp mặt gia đình để bàn chuyện cưới xin. Tôi không quá quan tâm đến chuyện sính lễ bao nhiêu, vì với tôi, sự tôn trọng và thiện chí quan trọng hơn con số. Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sẽ chỉ nhận một chút tượng trưng cho đúng thủ tục, bởi dù sao cũng là lần hai của cả hai người.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ chính là mẹ chồng. Bà không những không dè dặt gì, mà còn đích thân chuẩn bị sính lễ đầy đủ, trao tay 500 triệu cho gia đình tôi với thái độ hết sức tự nhiên và dứt khoát. Bà nói:
– Con trai tôi chọn ai, tôi tin người đó xứng đáng. Quá khứ không quan trọng, miễn là sống biết điều, thật tâm.
Mẹ ruột tôi lúc ấy còn ngỡ ngàng hơn tôi. Bà từng nghĩ rằng tái hôn thì chẳng cần đặt nặng sính lễ, có người thương là được rồi. Vì thế trước cách hành xử của mẹ chồng, mẹ tôi không giấu được sự cảm kích và yên tâm.
Tôi thì không chỉ bất ngờ, mà còn cảm thấy được thấu hiểu. Mẹ chồng không xem tôi là người từng đổ vỡ mà cần soi xét. Bà nhìn tôi như một người phụ nữ bình thường, đang bắt đầu một chương mới với con trai bà và điều đó với tôi, quý giá hơn bất kỳ món sính lễ nào.
Sau cưới, tôi không chịu áp lực nào từ phía gia đình chồng. Mẹ chồng không đòi hỏi, không ràng buộc, càng không soi mói quá khứ. Bà cư xử đúng mực, tình cảm và dành cho tôi sự tin tưởng rõ ràng. Tôi cũng đáp lại bằng tất cả sự chân thành và tôn trọng, như cách tôi muốn xây dựng bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào trong đời.
Sau cưới, tôi không chịu áp lực nào từ phía gia đình chồng. (Ảnh minh họa)
Một lần tình cờ, tôi gặp vợ cũ của chồng trong một buổi tụ họp bạn bè. Cô ấy ăn mặc sành điệu, trang điểm lòe loẹt, xung quanh không thiếu đàn ông vây quanh, cách ăn nói thì lẳng lơ.
Sau hôm đó, tôi tình cờ nghe bạn kể rằng trước đây, nhà cô ấy đòi sính lễ 500 triệu, nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà nói thẳng:
– Tiền tôi không tiếc, nhưng phải đúng người.
Và bà đã đúng. Cuộc hôn nhân ấy không kéo dài lâu. Cô ấy ngoại tình, ra đi tay trắng.
Tôi chợt hiểu, mẹ chồng không đánh giá con dâu qua quá khứ hay hình thức. Bà không dễ dãi, nhưng cũng không khắt khe. Với ai không xứng đáng, bà cứng rắn. Với ai chân thành, bà sẵn sàng tin tưởng và trao đi rất nhiều, kể cả 500 triệu sính lễ cho một cô con dâu “tái hôn” như tôi.
Nhìn lại, tôi càng thấy biết ơn. Không phải vì số tiền, mà vì cách bà tin và đối xử với tôi như một người con thực sự. Không định kiến, không phân biệt lần một hay lần hai, chỉ có sự công nhận dành cho một người phụ nữ sống nghiêm túc, biết trân trọng hạnh phúc hiện tại.
Mẹ chồng tôi không bao giờ lên mặt dạy đạo lý. Nhưng những gì bà làm khiến tôi học được rất nhiều. Rằng lòng tin cũng có tiêu chuẩn. Và khi đặt đúng chỗ, nó có thể trở thành món quà quý giá hơn bất kỳ lễ vật nào.
Tôi không quan tâm người cũ là ai, đã từng ra sao. Tôi chỉ biết rằng, trong gia đình này, tôi đang sống thật lòng và được thương đúng cách.
Bình luận