Chúng tôi học vẽ và mơ ước được vẽ Bác Hồ kính yêu
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Triển lãm Nghệ thuật đặc biệt mang tên Mùa xuân Độc lập do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chính thức ra mắt công chúng từ ngày 18/8 đến ngày 10/9/2025. Triển lãm giới thiệu 17 bức tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc và hình ảnh Bác Hồ kính yêu.
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, một người yêu hội họa đã nhiều năm truyền cảm hứng cho họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang thực hiện niềm mơ ước được vẽ Bác Hồ kính yêu chia sẻ: “Từ hồi tôi lên 6 tuổi (năm 1978), tôi được ba mẹ cho học vẽ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội ở Phố Lý Thái Tổ. Tuần 2 buổi chiều, ba, mẹ đạp xe chở tôi đi từ nhà ở Cửa Nam lên Cung Văn hóa Thiếu nhi. Trên đường đi, tôi đi qua hai nơi đặt ảnh Bác Hồ cỡ lớn: Góc Tràng Tiền và Hàng Bài, một bức Bác bế em bé gái, có những chú chim bồ câu bay trên đầu. Một bức ảnh Bác vẫy tay chào được đặt trên nóc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi thường thấy vài tháng mọi người lại dựng giàn giáo để vẽ lại ảnh Bác. Tôi hỏi ba tôi (ba tôi là kiến trúc sư, một người con Miền Nam tập kết ra Hà Nội năm 1954 vô cùng yêu kính Bác), tại sao lại phải vẽ lại Bác vậy ba? Ba tôi nói vì ảnh Bác để ngoài trời mưa nắng làm ảnh bạc màu nên phải vẽ lại con. Và trong những ngày đó, tôi không được thấy hình Bác, tôi nhớ Bác vô cùng… Tôi mong muốn được tái hiện lại hình ảnh của Bác để mọi người cùng được nhìn thấy, chiêm ngưỡng.
Tôi gặp Chu Nhật Quang vào năm em 8 tuổi, còn tôi 31 tuổi, chúng tôi từ đó đã trở nên thân thiết với nhau. Năm 2013 Quang theo tôi sang Mỹ để học hội họa, gần 7 năm ở cạnh em, tôi đã truyền cho Quang tình yêu và ước mơ của mình - yêu Bác và vẽ Bác trên chất liệu sơn mài khổ lớn.
Tôi đã cất công đi tìm hiểu về vóc lớn, lớn hơn mọi tấm vóc mọi người có thể hình dung. Tôi đã đi tới các Bảo tàng Hàng không ở Mỹ để tìm hiểu vì sao nhiều hiện vật trong bảo tàng làm từ gỗ lại có thể bền đến thế.
Sau khi về nước, tôi đi các làng cổ làm thuyền gỗ từ Hạ Long tới Thanh Hóa, Cà Mau để nghiên cứu tại sao một con thuyền gỗ có thể bền bỉ hàng chục năm không một giọt nước nào lọt dù bão táp phong ba?
Khi trở lại Mỹ và chia sẻ thông tin với Quang về những chất liệu cần thiết cho sơn mài và sau đó chúng tôi đã bắt tay thực hiện mơ ước.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc năm 1921.
Bắt đầu từ việc tôi về Việt Nam làm vóc. Từ năm 2017, tôi đã thử nghiệm hàng chục lần, cũng hàng chục lần thất bại. Thậm chí tôi đã mua chục chiếc tầu biển từ Hạ Long kéo về nhà tại Ba Vì tháo tung ra nghiên cứu cách các tấm gỗ kết nối với nhau với mong ước tìm ra chất liệu, phương cách thực hiện những bức sơn mài khổ lớn. Và thật may mắn cho tôi, nhà báo Hồng Vĩnh, con trai của cố nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam đã trao gia đình tôi bức chân dung chụp ảnh Bác Hồ tại Điểm bỏ phiếu số 1, Số nhà 67, Phố Cửa Bắc bầu Đại biểu Quốc hội khóa II ngày 8/5/1960.
Tôi và Chu Nhật Quang nhận ra những vẻ đẹp tuyệt vời của bức ảnh và lấy đó làm mẫu vẽ bức Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, bức ảnh được ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khai mở cho Triển lãm Mùa xuân Độc lập”.
Họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang bên tác phẩm Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đất nước Thanh Bình.
Hành trình Nguyễn Ái Quốc.
Chiến thắng.
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Tại triển lãm, khách tham quan đã có dịp chiêm ngưỡng 17 bức tranh sơn mài khổ lớn, được họa sĩ Chu Nhật Quang sáng tác trong 7 năm qua. Các tác phẩm tái hiện sinh động hành trình lịch sử và dấu mốc vẻ vang của dân tộc. Trên nền sơn mài truyền thống kết hợp cùng yếu tố nghệ thuật đương đại, những bức tranh vừa mang chiều sâu lịch sử, vừa tạo nên vẻ đẹp hiện đại, gần gũi. Khoảnh khắc trang trọng và xúc động nhất là khi bức Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm khai mở Triển lãm “Mùa xuân Độc lập”. Bức tranh được vẽ lại từ bức ảnh Bác Hồ đi bỏ phiếu do gia đình cố nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam trao tặng. Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa đầy trang trọng, thể hiện tầm vóc lớn lao mà vẫn gần gũi, ấm áp với nhân dân. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam bồi hồi: “Tôi đã rất xúc động khi chứng kiến Chu Nhật Quang cùng các bạn trẻ vẽ. Các bạn phải rất yêu lịch sử của Người Việt, rất yêu nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sơn mài. Đây là một chất liệu rất khó. Tôi đang nghĩ đây là một sự sang trang của các bạn trẻ, sự sang trang này mang lại nhiều kỳ vọng mới cho Nghệ thuật đương đại Việt Nam”. |

Sáng tạo và thụ cảm nghệ thuật là hình thái đặc trưng, là hình thái cao nhất của hoạt động thẩm mỹ, bao hàm cả đánh...
Bình luận