Về giỗ cụ, con dâu cho xem một đoạn video, vợ chồng tôi liền rời quê ngay trong đêm

Bây giờ tôi mới hiểu, bố mẹ dù cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chỉ lo được cho bản thân, còn hạnh phúc của con cái không thể quyết định được.

Vợ chồng tôi xuất thân trong gia cảnh nghèo khó, cả 2 đều hiểu là phải chăm chỉ làm việc thì mới có thể thay đổi tương lai. Không cam chịu cuộc sống nghèo khổ, sau khi có 2 con, chồng tôi quyết định đi lao động xuất khẩu để có 1 khoản tiền về quê hương khởi nghiệp. Vậy là suốt 5 năm, chồng tôi kiên trì, cần mẫn kiếm từng đồng bên xứ người và gửi về cho vợ giữ.

Hiểu được nỗi khổ sở, vất vả của chồng nên tôi không dám tiêu tiền anh gửi về mà mua vàng tích trữ. Hằng ngày, 3 mẹ con sống bằng đồng lương ít ỏi của tôi. Cuộc sống dù thiếu thốn rất nhiều nhưng tôi vẫn không dám dùng tiền của chồng. Chính cách chi tiêu tiết kiệm của vợ khiến chồng yên tâm và tin tưởng tuyệt đối.

Ngày chồng tôi về nước, nhìn thấy túi vàng vợ tích lũy được, anh đã khóc và nói cảm ơn vợ. Thấy tôi ngơ ngác, anh thành thật nói:

“Lúc còn ở chỗ làm, nhóm có 10 anh em sống với nhau thì không ai dám gửi hết tiền về cho vợ giữ, chỉ mỗi anh. Mấy người còn khuyên anh đừng nên tin vợ rồi mất cả chì lẫn chài. Anh tin vợ và đã gặt được trái ngọt. Số tiền anh kiếm được 2 tỷ, nhờ em mua vàng mà tăng lên gấp đôi”.

Có khoản tiền lớn, chồng tôi mua đất ở khu phố chợ sầm uất và mở cửa hàng buôn bán. Do bán giá phải chăng, chất lượng và niềm nở với khách, cửa hàng của chúng tôi ngày càng được nhiều người biết đến. Suốt 10 năm nay, nhờ có những khách hàng đó mà cuộc sống của gia đình tôi được yên ấm hạnh phúc.

Về giỗ cụ, con dâu cho xem một đoạn video, vợ chồng tôi liền rời quê ngay trong đêm - 1

Chồng tôi quyết định đi lao động xuất khẩu để có 1 khoản tiền về quê hương khởi nghiệp. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, 2 con của tôi đã lập gia đình và đều sống ở thành phố lớn. Bạn bè ai cũng khen vợ chồng tôi tốt số, con cái đều có công việc ổn định, cửa hàng làm ăn phát đạt. Thế nhưng mỗi lần nghe được những lời khen đó, tôi cảm giác không vui mà luôn có linh cảm xấu, lo sợ điều xui xẻo sắp xảy ra. Bởi người ta thường nói trong phúc sẽ có họa.

Để duy trì gia đình thịnh vượng, những năm qua, mỗi khi con cháu về chơi, vợ chồng tôi luôn dành vài chục phút hỏi han tình hình làm ăn và sức khỏe. Chúng tôi cũng dạy các con vợ chồng phải chung thủy, sống đạo đức và đừng bao giờ vào mạng đầu tư tài chính hay cho vay. Bởi làm nghề nào cũng phải có duyên mới thành công, nếu cứ tham tiền mà làm theo người khác thì sẽ có ngày tan cửa nát nhà.

Đáp lại lời nói của bố mẹ là lời vâng dạ của con dâu, con trai lại gạt đi, bảo chúng tôi nói nhiều, biết rồi nói mãi. Nghe con nói thế, cứ nghĩ con sẽ thấu hiểu và giỏi giang hơn bố mẹ nhưng thực tế lại không như vậy.

Hôm thứ 7 vừa rồi, tôi rất ngạc nhiên khi chỉ có con dâu và 2 cháu về ăn giỗ cụ, còn con trai không về. Tôi thắc mắc thì con dâu đưa cho xem 1 đoạn video. Nhìn cảnh con trai đang quấn quýt bên người con gái trẻ mà tim tôi quặn đau, sự lo sợ của tôi sắp ập xuống gia đình rồi.

Về giỗ cụ, con dâu cho xem một đoạn video, vợ chồng tôi liền rời quê ngay trong đêm - 2

Chúng tôi cũng dạy các con vợ chồng phải chung thủy, sống đạo đức. (Ảnh minh họa)

Con dâu nói trong tiếng khóc:

“Suốt nửa năm nay, chồng con cặp bồ với con bé đó, con ngăn cản khuyên bảo thậm chí đòi ly hôn nhưng bất thành. Anh hứa bỏ rồi 2 người lại lén lút đến với nhau. Con bất lực, không biết phải làm sao nữa nên lần này về cầu cứu bố mẹ giúp”.

Ngay tối hôm đó, vợ chồng tôi ra phố để nói chuyện với con trai. Lúc đầu chúng tôi nói nhẹ nhàng, sau làm căng nhưng con tôi kiên quyết bỏ vợ hiền đi theo người con gái ham tiền. Không thể cản nổi con trai, chồng tôi bất lực nói:

“Nếu con bỏ vợ đi theo người con gái đó, bố sẽ từ mặt. Bố chỉ có 1 người con dâu và không cần đứa con trai hư hỏng bội bạc thế. Ngôi nhà các con đang ở, bố sẽ sang tên cho con dâu và các cháu, còn con cút ra khỏi nhà với bàn tay trắng”.

Sự nghiêm khắc của chồng tôi không làm con trai run sợ, con vẫn quyết bỏ vợ. Bây giờ tôi mới hiểu, bố mẹ dù cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chỉ lo được cho bản thân, còn hạnh phúc của con cái không thể quyết định được. Vậy là nỗi lo lắng của tôi cuối cùng cũng xảy ra, gia đình tôi có lẽ phúc đức đang cạn dần nên con cái mới dần tan nát thế này.

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!