Mỹ nhân "xin" làm người bê gậy, rồi khiến VĐV triệu đô "say như điếu đổ"

(Tin thể thao, tin hậu trường) Tại The Masters, Viktor Hovland bất ngờ công khai tình cảm với Tuva Dahl Jensen, khép lại hình ảnh “độc thân mãi mãi” từng gắn bó nhiều năm.

Tại The Masters, giữa những vòng đấu căng thẳng và sự chuẩn xác đến từng cú vung gậy, một khoảnh khắc rất đời bất ngờ trở thành tâm điểm, nụ hôn của Viktor Hovland với cô gái tóc vàng bên cạnh anh.

Chỉ vài giây, nhưng đủ để xóa đi hình ảnh “chàng trai độc thân mãi mãi” mà làng golf từng gán cho tay golf người Na Uy suốt nhiều năm.

Mỹ nhân "xin" làm người bê gậy, rồi khiến VĐV triệu đô "say như điếu đổ" - 1

Tuva Dahl Jensen trở thành người vác gậy, kiêm bạn gái của golfer triệu đô Hovland

Khi sự cô độc từng là lựa chọn

Hovland từng là ngoại lệ trong một thế giới đầy những cặp đôi xuất hiện cùng nhau ở mọi sự kiện lớn. Tại Ryder Cup 2023, anh là người duy nhất của đội tuyển châu Âu không có bạn gái đi cùng. Anh thậm chí còn tự trêu mình bằng cách đứng chụp ảnh giữa “hội WAGs” của đồng đội.

Không ồn ào đời tư, không câu chuyện tình cảm đáng chú ý, Hovland xây dựng hình ảnh một vận động viên tập trung tuyệt đối vào chuyên môn. Với khối tài sản ước tính 17-30 triệu USD, anh dường như không cần thêm bất kỳ “hào quang ngoài sân cỏ” nào.

Nụ hôn tại Augusta và cái tên được gọi

Mọi thứ thay đổi trong một buổi chiều nhẹ nhàng của Par Three Contest. Người đứng cạnh Hovland không chỉ là khán giả, mà là người đồng hành (caddie), và rồi là người anh trao nụ hôn.

Cô gái ấy nhanh chóng được xác định là Tuva Dahl Jensen, 27 tuổi, giáo viên tại một trường quốc tế gần Oslo. Không ánh đèn sân khấu, không mạng xã hội ồn ào, cô đến từ chính nơi Hovland lớn lên, Fredrikstad.

Một lựa chọn rất khác với hình dung thường thấy về đời sống của các ngôi sao thể thao.

QH

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ hào khí 30/4 đến khát vọng vươn mình

Từ hào khí 30/4 đến khát vọng vươn mình

51 năm về trước, cách mạng miền Nam như sóng triều dâng, ào ạt xốc tới. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, đưa đất nước thống nhất, non sông nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Đó là mốc son chói lọi, huy hoàng trong lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí thống nhất và khát vọng hoà bình của Nhân dân ta.