Cô gái kiếm 100 đô la mỗi giờ nhờ ôm những người xa lạ

Dịch vụ này vẫn chưa phổ biến nhưng đang có xu hướng thịnh hành hơn kể từ khi dịch bệnh xảy ra.

Cô gái kiếm 100 đô la mỗi giờ nhờ ôm những người xa lạ - 1

Ở một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản…, người ta cung cấp cả dịch vụ ôm chuyên nghiệp nhưng nó vẫn chưa phổ biến. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nhiều người vì bị cách ly quá lâu bỗng thấy mất đi sự tiếp xúc cơ bản giữa con người với nhau.

Vì thế, điều này đã tạo điều kiện cho dịch vụ ôm chuyên nghiệp được biết tới nhiều hơn. Tại Mỹ, một người làm nghề này có thể kiếm được 100 đô la 1 giờ (2,3 triệu đồng).

Keeley Shoup là một cô gái trẻ nhưng đã có 7 năm kinh doanh lĩnh vực này. Cô chuyên giúp đỡ những người bị tổn thương về tinh thần, cần sự ôm ấp, vỗ về. Tất nhiên, đây là một công việc nghiêm túc, có cả một bộ các quy tắc để bảo vệ Keeley khỏi bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn.

Keeley cho biết, các khách hàng rất tin tưởng cô nên cô vui vẻ đáp ứng một số yêu cầu đặc biệt của họ.

"Tôi thích những yêu cầu kỳ lạ, có nghĩa là đối phương đủ tin tưởng để nói cho tôi biết họ muốn gì. Trong thế giới đầy sự dối trá này, rất hiếm khi một người có thể chia sẻ với người khác. Điều đó cũng cho thấy rằng, tôi mang lại cảm giác an toàn cho họ.

Khách hàng có thể yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, miễn là nó không phạm vào các quy tắc. Tuy nhiên, tôi phải xem xét những yêu cầu đó có khiến mình khó chịu hay không, nếu có tôi sẽ từ chối”.

Cô gái kiếm 100 đô la mỗi giờ nhờ ôm những người xa lạ - 2

Keeley cho biết cô đọc nhiều truyện thiếu nhi để biết khách hàng muốn được chăm sóc như thế nào. “Tôi phải vật lộn với một số người, chỉ để mang lại cho họ cảm giác được chơi đùa, hồn nhiên như một đứa trẻ.

Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn có thể vẽ lên lưng ai đó và yêu cầu họ đoán mình đã vẽ gì. Tôi thích điều này nhưng đó không phải là điều mà người lớn thường hay làm”.

Nhiều người nghi ngờ công việc Keeley đang làm nhưng cô tin rằng, những khách hàng của mình nhận thức được ranh giới và không để những điều vượt quá giới hạn xảy ra.

"Khi trưởng thành, chúng ta tự giới hạn bản thân trong việc tiếp xúc với người khác. Một số người hoàn toàn ổn trong các tình huống liên quan đến tình dục. Tôi nghĩ rằng, nhiều khách hàng của tôi giới hạn những gì họ thực sự nghĩ.

Họ rất sợ bị đánh giá, từ chối hoặc tránh né vì người khác không tin họ ngay cả khi được giải thích rằng, đó không phải là về tình dục”.

Dịch vụ ôm là một công việc rất kỳ lạ, có nhiều rủi ro và bị người khác đánh giá. Tuy nhiên, khi làm việc nghiêm túc và đảm bảo an toàn cho bản thân, nó sẽ giúp ích được cho rất nhiều người đang có vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Phan Hằng - QQ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị

Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị

Trong giới nghiên cứu và hoạt động văn hoá, có thể nói Nguyễn Kiến Giang là một tên tuổi đặc biệt. Đến nay nhiều người có thể đã “quên” Nguyễn Kiến Giang, nhưng nhắc đến báo chí thời đổi mới, chúng ta còn nhớ hàng trăm bài báo với các bút danh Lương Dân, Lê Diên, Huyền Giang và nhiều bút danh khác nữa trên báo chí cả nước.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu, nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 75

Tiếp tục học tập, nghiên cứu, nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 75

TTƯT-DSCK II Trần Tựu vừa vinh dự nhận bằng Tiến sĩ do Đại học Apollos của Hoa Kỳ trao tại Ấn Độ ngày 21.12.2023 vừa qua khi ông đã bước vào tuổi 75. Ông là một minh chứng cho sự học hỏi, vươn lên bất kể tuổi tác. Hiện ông Trần Tựu vẫn đang giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SaVipharm, doanh nghiệp dược hàng đầu về Khoa học công nghệ và đạt chuẩn GMP châu u, GMP Nhật

95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Khơi dậy tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Khơi dậy tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Theo nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu, trong suốt chặng đường 95 năm, dù hình thức tập hợp và phương pháp hoạt động có thay đổi, song Mặt trận vẫn giữ vững một giá trị bất biến đó là lòng yêu nước, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, độc lập, luôn khơi dậy niềm tự hào và tự tôn dân tộc.