“Parasite” tiếp tục thắng lớn tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á

(Arttimes) – Bộ phim đoạt giải Oscar của Hàn Quốc “Parasite (Ký sinh trùng) đã dành được giải thưởng hạng mục Phim hay nhất trong lễ trao giải “Asian Film Awards” năm nay.

“Parasite” tiếp tục thắng lớn tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á - 1

Bộ phim "Parasite" (Nguồn: Internet)

Asian Film Awards (AFA) hay còn gọi là Giải thưởng Điện ảnh Châu Á do Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh Châu Á trao tặng hàng năm nhằm ghi nhận sự xuất sắc của các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh Châu Á. Năm nay buổi lễ được thực hiện tại Busan, Hàn Quốc thông qua hình thức phát trực tuyến bởi vì những ảnh hưởng của dịch COVID–19.

Sau khi gây tiếng vang lớn khi đạt giải Oscar vào tháng 3 năm nay, “Parasite” của đạo diễn Bong Joon-ho tiếp tục thắng lớn tại Asian Film Awards 2020.

Cụ thể, “Parasite” đã được đề cử trong 10 hạng mục giải thưởng và đã chiến thắng trong tổng cộng 4 hạng mục bao gồm: Phim hay nhất, kịch bản xuất sắc nhất (biên kịch Han Jin Won và đạo diễn Bong Joon-Ho), Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất (Ha-jun Lee) và Biên tập xuất sắc nhất (Yang Jin-mo).

“Tôi biết ơn tất cả những người có liên quan đến Giải thưởng Điện ảnh Châu Á vì đã giúp "Parasite" có thể trở thành một phần di sản của AFA. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể gặp nhau trực tiếp vào năm tới tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á, bắt tay và nói chuyện với nhau mà không cần phải đeo mặt nạ. Tôi tin rằng không có gì có thể ngăn cản chúng tôi tiếp tục làm phim”, Bong Joon-Ho nói trong lễ trao giải.

Bên cạnh đó, một số giải thưởng đáng chú ý khác bao gồm: Hikari giành giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất cho phim “37 Seconds”, Lee Byung-hun đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho “The Man Standing Next”, Zhou Dongyu giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim kinh dị Trung Quốc “Better Days”.

Dưới đây là danh sách giải thưởng tại Asian Film Awards 2020

Phim hay nhất: “Parasite” (Hàn Quốc)
Đạo diễn xuất sắc nhất: WANG Xiaoshuai trong “So Long, My Son” (Trung Quốc)
Đạo diễn mới xuất sắc nhất: HIKARI trong “37 Seconds” (Nhật Bản)
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung-hun trong “The Man Standing Next” (Hàn Quốc)
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: ZHOU Dongyu trong “Better Days” (Hồng Kông, Trung Quốc)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ryo KASE trong “To the Ends of the Earth” (Nhật Bản, Uzbekistan, Qatar)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Samantha Ko trong “A Sun” (Đài Loan)
Tân binh xuất sắc nhất: Jackson Yee trong “Better Days” (Hồng Kông, Trung Quốc)
Kịch bản xuất sắc nhất: BONG Joon-ho và HAN Jin-won trong “Parasite” (Hàn Quốc)
Biên tập xuất sắc nhất: YANG Jinmo trong “Parasite” (Hàn Quốc)
Quay phim xuất sắc nhất: DONG Jinsong trong “The Wild Goose Lake” (Trung Quốc, Pháp)
Nhạc hay nhất: Karsh KALE và The Salvage Audio Collective trong “Gully Boy” (Ấn Độ)
Thiết kế trang phục đẹp nhất: Pacharin SURAWATANAPONGS cho “Happy Old Year” (Thái Lan)
Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: LEE Ha Jun trong “Parasite” (Hàn Quốc)
Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Tomi KUO và Renovatio Pictures cho “Detention” (Đài Loan)
Âm thanh hay nhất: KUREISHI Yoshifumi cho “Listen to the Universe” (Nhật Bản)

Duy Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

ColosBaby Gold 2+ đạt giải thưởng “chuyên gia tin chọn” danh mục sữa công thức cho bé tại Webtretho Awards 2025

ColosBaby Gold 2+ đạt giải thưởng “chuyên gia tin chọn” danh mục sữa công thức cho bé tại Webtretho Awards 2025

Mới đây, ColosBaby Gold 2+ là sản phẩm sữa Công thức trẻ em duy nhất được vinh danh hạng mục “Chuyên gia tin chọn” trong khuôn khổ giải thưởng Webtretho Awards 2025. Đây là giải thưởng uy tín thường niên do Webtretho tổ chức nhằm tôn vinh những thương hiệu được cộng đồng người tiêu dùng và các chuyên gia bình chọn, thành tích này chính là một sự khẳng định mạnh mẽ về uy tín và chất lư

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty