2 khách hàng đi tiểu vào nồi lẩu, Haidilao thay toàn bộ dụng cụ, khởi kiện thủ phạm

Đoạn video ghi lại cảnh hai thanh niên tiểu thẳng vào nồi lẩu tại một cửa hàng của hãng đã lan truyền chóng mặt, gây sốc cho nhiều người.

Một vụ việc hy hữu xảy ra tại chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng Haidilao đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao. Đoạn video ghi lại cảnh hai thanh niên tiểu thẳng vào nồi lẩu tại một cửa hàng của hãng đã lan truyền chóng mặt, gây sốc cho nhiều người.

Sự việc gây sóng gió

Ngày 6/3, Haidilao chính thức thông báo và cho biết đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng tại nhiều địa phương. Đến ngày 8/3, Phân cục Công an Hoàng Phố (Thượng Hải) thông báo chi tiết: Sự việc xảy ra vào rạng sáng 24/2 tại một phòng ăn riêng của cửa hàng Haidilao ở địa phương. Hai thanh niên đến từ tỉnh ngoài là Đường (17 tuổi) và Ngô (17 tuổi) cùng nhóm bạn vào ăn lẩu. Sau khi say xỉn, cả hai trèo lên bàn, lần lượt tiểu vào nồi lẩu đang dùng. Không dừng lại ở đó, Ngô còn quay video và đăng lên mạng khoe “chiến tích”.

2 khách hàng đi tiểu vào nồi lẩu, Haidilao thay toàn bộ dụng cụ, khởi kiện thủ phạm - 1

Hình ảnh chụp từ video

Cảnh sát sau đó đã xử phạt hành chính hai thanh niên này bằng hình thức tạm giam.

Haidilao xử lý ra sao?

Cùng ngày 8/3, đại diện Haidilao cho biết cửa hàng liên quan đã nhanh chóng thay toàn bộ nồi, bát đĩa và dụng cụ ăn uống. Đồng thời, họ tiến hành vệ sinh, khử trùng toàn bộ không gian theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, được ví như “dọn nhà kiểu triệt để” để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Đến ngày 10/3, Haidilao thông báo thêm rằng họ quyết định khởi kiện Đường và Ngô, đồng thời yêu cầu truy cứu trách nhiệm pháp lý vì hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu cũng như trải nghiệm của thực khách.

Vụ việc không chỉ làm dậy sóng mạng xã hội mà còn khiến nhiều người đặt câu hỏi về ý thức của một bộ phận giới trẻ. Trong khi đó, Haidilao nhận được sự đồng tình từ dư luận nhờ cách xử lý nhanh chóng và cứng rắn.

Hiện tại, vụ kiện vẫn đang được chuẩn bị.

Theo Trung Nguyên (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si