Bỏ hơn nửa tỷ đồng để khởi nghiệp, cô gái Quảng Trị bất lực nhìn hàng trăm nghìn ống hút ế nằm chất thành đống

Mặc dù hoạt động ổn định với xưởng sản xuất rộng 200m2, mang về doanh thu có tháng lên tới 300 triệu đồng, chị Thuỷ vẫn nhận về thất bại vì yếu tố không lường trước được.

Bỏ nửa tỷ đồng để khởi nghiệp với ống hút tre

“Tôi đã bỏ hơn nửa tỷ đồng để khởi nghiệp với ống hút tre và thất bại” – đó là tiêu đề video chị Hoàng Thị Thuỷ (SN 1989), trú tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) đăng tải lên mạng xã hội về kho hàng tồn sau khi khởi nghiệp của mình. Video nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ.

Trong đó, hình ảnh hàng trăm bao ống hút tre, que cọ ống hút và vải may túi đựng nằm ngổn ngang trong kho hàng đầy bụi đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bỏ hơn nửa tỷ đồng để khởi nghiệp, cô gái Quảng Trị bất lực nhìn hàng trăm nghìn ống hút ế nằm chất thành đống - 1

Từng sản xuất ống hút tre xuất khẩu đi hàng chục nước trên thế giới, chị Thuỷ thất bại về 0 vì dịch Covid-19.

Chị Thuỷ cho biết, năm 2011 chị tốt nghiệp Đại học Thuỷ Sản và tìm được công việc đúng chuyên ngành trong một doanh nghiệp khá lớn. Mặc dù vậy, bản thân chị lại luôn mong muốn về quê khởi nghiệp với nông nghiệp. Thế là chị nghỉ làm sau 2 năm làm công ăn lương.

Về quê, chị bắt tay vào làm đủ thứ, từ nuôi thỏ, trồng nấm đến trồng sim và nuôi trùn quế. Sau một thời gian, có một ít vốn trong tay, chị bắt đầu tìm hiểu các công đoạn làm ống hút tre và các đồ dùng bằng tre, thân thiện với môi trường như cốc, thìa, bút…

Bỏ hơn nửa tỷ đồng để khởi nghiệp, cô gái Quảng Trị bất lực nhìn hàng trăm nghìn ống hút ế nằm chất thành đống - 2

Chị Thuỷ sản xuất hàng loạt sản phẩm từ tre, thân thiện với môi trường.

Để có nguồn nguyên liệu tự nhiên, chị Thuỷ đã đi khắp nơi, từ Quảng Bình đến Quảng Trị, học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, chị mua sắm hàng loạt máy móc như máy cắt, máy chà vỏ, máy mài, máy làm sạch bên trong ruột ống, máy khắc laser, máy sấy, lò sấy… để làm ra sản phẩm vừa an toàn lại bền đẹp.

“Làm ra sản phẩm rồi, tôi lại phải tự tìm kiếm khách hàng cả trong và ngoài nước. Có những đêm, tôi phải thức đến 2-3 giờ sáng để trao đổi với khách hàng và giới thiệu sản phẩm qua mạng. Thời điểm đó, chỉ có ống hút tre là loại ống hút thân thiện với môi trường nên được rất nhiều người quan tâm và đón nhận”, chị Thuỷ kể.

Bỏ hơn nửa tỷ đồng để khởi nghiệp, cô gái Quảng Trị bất lực nhìn hàng trăm nghìn ống hút ế nằm chất thành đống - 3

Sản phẩm ống hút tre chủ yếu được xuất khẩu đi nước ngoài nhưng vì dịch Covid-19 nên các đơn hàng bị huỷ bỏ, doanh thu bằng 0.

Hàng loạt đơn hàng trong và ngoài nước đổ về, xưởng sản xuất của chị Thuỷ phải làm ngày đêm để đủ hàng giao cho khách.

Từ doanh thu hàng trăm triệu đồng đến doanh thu bằng 0

Thời điểm đỉnh cao nhất, xưởng sản xuất của chị tạo công ăn việc làm cho 10 lao động địa phương, sản xuất ra từ 5.000-7.000 ống hút tre một ngày. Bán ra thị trường với giá từ 1.000-1.200 đồng/ống, mang về doanh thu từ 200-300 triệu đồng mỗi tháng.

Có tiền lãi, chị Thuỷ lại tiếp tục tái đầu tư, mở rộng xưởng, nhập thêm nguyên liệu và mua thêm máy móc. Sản phẩm ống hút tre của chị có mặt ở nhiều nhà hàng, quán ăn và có mặt ở hàng chục quốc gia trên thế giới như Pháp, Anh, Ba Lan, Hà Lan, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Dubai…

Bỏ hơn nửa tỷ đồng để khởi nghiệp, cô gái Quảng Trị bất lực nhìn hàng trăm nghìn ống hút ế nằm chất thành đống - 4

Cao điểm, xưởng sản xuất của chị tạo công ăn việc làm cho 10 lao động, doanh thu đạt từ 200-300 triệu đồng/tháng.

“Tiền lời bao nhiêu mình lại đập hết vào nhà xưởng, mở rộng sản xuất. Ban đầu, xưởng chỉ có mười mấy mét vuông thôi, sau này rộng tới 200m2. Đang sản xuất ổn định thì đùng một cái, dịch Covid-19 ập đến. Những đơn hàng lớn cứ bị huỷ rồi mất dần”, chị Thuỷ kể lại.

Đơn hàng không có, hàng trăm nghìn ống hút nằm chất thành đống không bán được. Máy móc nằm một chỗ, bụi phủ kín xưởng. Những xe nguyên liệu tre trị giá hàng trăm triệu đồng đành bỏ, không dùng đến, thiệt hại hơn nửa tỷ đồng.

Bỏ hơn nửa tỷ đồng để khởi nghiệp, cô gái Quảng Trị bất lực nhìn hàng trăm nghìn ống hút ế nằm chất thành đống - 5

Loạt máy móc trị giá hàng chục triệu đồng bị bỏ xó không dùng đến.

Không chỉ vậy, khi dịch được đẩy lùi thì hàng loạt các loại ống hút thân thiện với môi trường khác, có giá thành rẻ hơn xuất hiện, làm mất dần chỗ đứng của ống hút tre. Đơn cử như ống hút cỏ bàng, ống hút cỏ mì, ống hút gạo, ống hút inox…

“Lúc đó, riêng 500-700 nghìn ống hút nằm trong kho cũng giá trị khoảng 300 triệu đồng rồi. Chưa kể máy móc, vải và khoản nợ ngân hàng 300 triệu đồng chưa trả được. Tôi đành gạt hết sang một bên, chuyển sang tiếp tục trồng nấm, làm nông trại, trồng sim, nuôi gà để tiếp tục làm kinh tế”, chị Thuỷ cho hay.

Bỏ hơn nửa tỷ đồng để khởi nghiệp, cô gái Quảng Trị bất lực nhìn hàng trăm nghìn ống hút ế nằm chất thành đống - 6

Trang trại rộng 5ha của chị Thuỷ tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị.

Hiện tại, chị Thuỷ đã trả hết khoản nợ ngân hàng và cùng với người bạn của mình phát triển nông trại sinh thái rộng 5ha tại địa phương. Trong đó, nông trại được thiết kế thành nhiều khu, trồng xen hoa tam giác mạch, các loại hoa, cây ăn quả, hồ nuôi cá, làm tiểu cảnh để thu hút khách du lịch đến check in.

Ngoài ra, trong nông trại có diện tích hơn 3ha trồng sim. Vào mùa hoa sim hoặc sim chín, nông trại thu hút hàng nghìn lượt khách đến check-in và trải nghiệm hái quả.

Bỏ hơn nửa tỷ đồng để khởi nghiệp, cô gái Quảng Trị bất lực nhìn hàng trăm nghìn ống hút ế nằm chất thành đống - 7

Thất bại với ống hút tre nhưng chị Thuỷ lập tức chuyển sang phát triển mô hình khởi nghiệp mới với nông trại rộng 5ha.

Quả sim hái được, chị Thuỷ bán tươi với giá từ 35-50 nghìn đồng/kg cho du khách hoặc phơi khô, làm rượu sim, hái búp non làm trà sim… tạo nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo chị Thuỷ, khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cuộc sống là luôn hướng về phía trước. “Khi thất bại với ống hút tre, tôi không có thời gian để buồn phiền hay suy sụp. Thất bại giúp tôi kiên cường và mạnh mẽ hơn, cố gắng nhiều hơn để vượt qua mọi rào cản”, chị Thuỷ nói.

Hồng Cảnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một Khau Vai số phận

Một Khau Vai số phận

Số phận con người, dường như, chỉ được nhận biết vào một lúc nào đó, sau sự từng trải và qua chiêm nghiệm. Một chặng đường rất dài đi cùng những suy ngẫm triền miên. Bất ngờ, nhưng không phải ngẫu nhiên, con người ta “sáng” ra nỗi ưu phiền, nặng đấy mà không bi lụy, không oán trách, nó như sự tổng kết cuộc đời gian truân đầy thử thách, cố gắng vượt lên bằng khí phách, c