Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ

Căn nhà nằm giữa làng Ngọc Hà, được phủ xanh bởi các loại cây, không gian đầm ấm và yên bình.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 1

Căn nhà nhỏ xinh này nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Mặt tiền của căn nhà hướng ra hồ B52.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 2

Thực chất, đây là một công trình được cải tạo từ ngôi nhà cũ đã xây dựng cách đây 20 năm bị xuống cấp, mục nát.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 3

Căn nhà có diện tích 78m2. Yêu cầu của gia chủ là một nơi ở hướng nội, yên bình, có không gian thư giãn, có thiên nhiên trong nhà.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 4

Từ yêu cầu này, kiến trúc sư đã bắt tay vào cải tạo thành một không gian sống nhiều cây xanh, đề cao các vật liệu thô mộc. Dấu ấn chính của công trình là ba vòm không gian lớn xuyên suốt ba tầng nhìn trọn ra hồ. Từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà khiến mọi người liên tưởng đến hình ảnh căn hầm trú ẩn bên hồ.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 5

Ngay từ cổng bước vào là một khu vườn rộng 15m2 với lối đi rải sỏi, cầu thang xoắn ốc và rất nhiều cây xanh.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 6

Tầng 1 được bố trí phòng giải trí có bàn bi-a và phòng ngủ.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 7

Khu vực này nhìn ra góc vườn nhỏ xanh mát.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 8

Phòng ngủ riêng tư được đặt ở cuối nhà.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 9

Khu vực phòng khách được đẩy lên tầng 2 với không gian thoáng rộng và tầm nhìn ra hồ rất đẹp.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 10

Phòng bếp, bàn ăn và phòng khách vốn là 3 không gian tách biệt được hòa quyện làm một, xuyên suốt trên một mặt phẳng mà không bị tách biệt.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 11

Khu vực này cũng giống như một sân chơi dành cho cả gia đình, nơi gắn kết giữa các thành viên nhiều thế hệ.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 12

Đảo bếp bằng đá mài kết hợp với bàn ăn bằng gỗ xẻ tự nhiên.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 13

Sự kết hợp độc đáo mang lại hiệu ứng thẩm mỹ cao.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 14

Đèn bàn ăn là điểm nhấn của cả căn phòng.

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 15

Phòng ngủ khác ở trên tầng 3 với khung cửa nhìn ra phía hồ

Cải tạo nhà cũ nát ở Hà Nội thành tổ ấm xanh mát, đẹp như bước ra từ truyện cổ - 16

Đá xẻ còn được sử dụng để ốp tường tạo nên vẻ độc đáo.

Theo Nguyễn Bình (Theo Archdaily)

#
Test: Để xe ở đâu nhỉ?

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gần dân, chăm dân – dân quý, dân thờ là yếu tố tạo nên giá trị đặc sắc của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong tâm thức dân gian, sự chăm lo và gắn bó gần gũi với số phận sinh tồn, làm ăn và phát triển của cộng đồng dân chúng từ các thế hệ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân thuở xa xưa luôn luôn là “một sự thực lịch sử”, cần được ghi nhớ và tri ân.