Có gì bên trong phòng trọ 5 triệu/đêm phục vụ World Cup 2022?

Đến khách sạn này, du khách phải xếp hàng nhiều giờ mới được nhận phòng.

Sau khi Sheng Xie, một người hâm mộ bóng đá 33 tuổi đến từ Vancouver, đặt chuyến bay tới nơi tổ chúc World Cup, ngay lập tức Sheng Xie đã phải chật vật tìm chỗ ở. Sử dụng trang web chính thức của giải đấu, anh ấy nhanh chóng ổn định ở một nơi tương đối hợp lý có tên là Fan Village.

Có gì bên trong phòng trọ 5 triệu/đêm phục vụ World Cup 2022? - 1

Căn phòng phục vụ khán giả World Cup đầy đủ chức năng và sạch sẽ. Có hai giường đơn, Wi-Fi, máy lạnh và tủ lạnh, tất cả đều có giá khoảng 200 USD một đêm. Về cơ bản, Sheng Xie không nhận ra nó đang nằm trong một container vận chuyển.

Khi đặt chân đến Qatar, Sheng Xie đã rất ngạc nhiên. Trước mắt anh là một dãy dài các “ngôi nhà lắp ghép” sặc sỡ như thị trấn lego, được đánh số và dựng vội trên một cánh đồng gần sây bay.

Có gì bên trong phòng trọ 5 triệu/đêm phục vụ World Cup 2022? - 2

Lối vào được rải một thảm cỏ nhân tạo. Lần lượt là phòng ăn dựng bằng lều, những chiếc “hộp kim loại” bán vật dụng, đồ ăn, cà phê, thuốc và quạt điện. Cách không xa là phòng tập thể dục ngoài trời và khu sinh hoạt chung to bằng sân bóng – nơi cổ động viên có thể tụ tập để xem các trận đấu trên màn hình lớn.

Khi đến xem mùa giải năm nay, một số người hâm mộ lựa chọn các khách sạn cao cấp tại Doha. Số khác thì ở tàu thủy lưu trú du lịch (tàu chở khách có buồng ngủ). Tuy nhiên, những người thích phiêu lưu hoặc có kinh tế eo hẹp đã chấp nhận chọn “phòng trọ lắp ghép” này như một giải pháp cứu cánh. Đây như một khu cắm trại theo chủ đề bóng đá.

Có gì bên trong phòng trọ 5 triệu/đêm phục vụ World Cup 2022? - 3

Sheng Xie đến làng cổ động vào thứ 6. Anh là một trong những người đầu tiên ở đây. Tuy nhiên đến thứ 3, ngôi làng đã trở nên đông đúc và lộn xộn. Du khách phải xếp hàng nhiều giờ mới được nhận phòng. Có rất nhiều căn phòng ở xa, và phải di chuyển bằng xe điện. Sheng Xie nói rằng anh đã phải hỗ trợ đẩy xe vì chiếc xe đưa anh đến phòng trọ bị hết điện.

Gihana Fava và Renan Almeida, một cặp đôi hâm mô bóng đá đến từ Brazil cũng thuê phòng tại ngôi làng này. Tương tự Xie, họ đặt phòng ở đây vì giá cả hợp lý và cũng không mong đợi nhiều. Sau một chuyến bay dài (kèm một chuyến bay bị lỡ), họ đã phải xếp hàng gần 3 tiếng để làm thủ tục nhận phòng. Nhưng lễ tân lại sắp xếp nhầm phòng đã có người ở cho họ và cả hai bên đều có chìa khóa mở cửa căn phòng đó.

Họ bị chuyển qua một căn phòng khác ở khu S4, rất xa. Phòng có 2 giường đơn, dù họ đặt phòng có một giường cỡ lớn. Tủ lạnh và vòi nước nóng vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên, Fava bày tỏ lo lắng rằng người khác có thể bị trao nhầm chìa khóa và vào căn hộ của họ lúc nửa đêm. Họ có thể để đồ đạc của họ một cách an toàn ở đây khi họ đi chơi không?

Huy Nguyễn (Theo NYT)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si