Đắt hơn vàng, một cọng lông chim có giá cả trăm triệu

Một chiếc lông vũ của loài chim New Zealand tuyệt chủng từ lâu đã lập kỷ lục sau khi được bán với giá 46.521 NZD (hơn 700 triệu VND).

Theo hãng đấu giá Webb’s Auction House, chim huia được phát hiện lần gần đây nhất vào đầu thế kỷ 20 và lông của nó từng được bán với giá lên tới 8.400 NZD (khoảng 5.100 USD). Nhà đấu giá Webb cho biết chiếc lông chim huia, dự kiến sẽ được bán với giá lên tới 3.000 NZD (1.830 USD), đã phá vỡ ước tính ban đầu, trở thành chiếc lông vũ đắt nhất thế giới từng được bán ra.

Đắt hơn vàng, một cọng lông chim có giá cả trăm triệu - 1

Chiếc lông được bán tại Nhà đấu giá Webb ở New Zealand (Nguồn: CNN).

Leah Morris, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật trang trí của hãng đấu giá có trụ sở tại Auckland, cho biết: “Chiếc lông huia quý hiếm này là một ví dụ điển hình về lịch sử tự nhiên của Aotearoa và nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của hệ sinh thái”.

‘Sự nổi tiếng chết chóc’

Là một thành viên của họ chim keo, huia được nhiều người yêu quý đến mức đã gây ra nạn tuyệt chủng cho loài này. Đối với người Maori, lông chim là dấu hiệu của địa vị tối cao và bộ lông có đầu màu trắng đặc biệt được sử dụng làm mũ đội đầu trong các nghi lễ. Theo Bảo tàng New Zealand, chỉ những người có cấp bậc đứng đầu mới được phép đeo lông huia trên tóc hoặc toàn bộ da ở tai.

Đắt hơn vàng, một cọng lông chim có giá cả trăm triệu - 2

Một tù trưởng Maori đội một chiếc lông huia trên tóc (Nguồn: CNN)

Nhà đấu giá cho biết những chiếc lông vũ này thường được đổi lấy những hàng hóa có giá trị khác hoặc làm quà tặng để thể hiện tình bạn và sự tôn trọng. Sự nổi tiếng nguy hiểm của huia càng tăng lên khi Công tước và Nữ công tước xứ York chụp ảnh với mũ lông vũ trong chuyến thăm đến New Zealand năm 1901.

Những nỗ lực của các nhà khoa học vào đầu những năm 1900 nhằm bảo tồn những con huia còn lại đã thất bại. Theo bảo tàng, kế hoạch của chính phủ là vận chuyển những con chim đến các hòn đảo ngoài khơi, tuy nhiên những kẻ săn lông chim huia đã tìm cách giết chết những con chim này để lấy mẫu vật khô, đồng thời cho biết thêm rằng việc này “có lãi” hơn là giữ chúng còn sống.

Đắt hơn vàng, một cọng lông chim có giá cả trăm triệu - 3

Ba con chim huia được vẽ bởi họa sĩ người Hà Lan Johannes Keulemans, khoảng năm 1900 (Nguồn: CNN)

Nhà đấu giá cho biết tất cả những người mua tiềm năng phải cung cấp đưcọ giấy phép từ Bộ Văn hóa và Di sản New Zealand trước cuộc bán đấu giá. Là một vật có tầm quan trọng quốc gia, chiếc lông vũ chỉ có thể được mua bởi những nhà sưu tập đã đăng ký và không thể rời khỏi đất nước nếu không có sự cho phép của Bộ.

HUY NGUYỄN (Theo CNN)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn