Đem gần 23.400 tỷ đồng gửi ngân hàng, đại gia bia rượu Sabeco nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Tính đến cuối tháng 6/2024, Sabeco có gần 23.400 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Báo cáo tài chính quý 2/2024 của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Sabeco cho thấy doanh thu thuần trong quý 2/2024 đạt hơn 8.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 15.200 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính (chủ yếu lãi tiền gửi ngân hàng) đóng góp một phần không nhỏ đối với doanh thu của Sabeco. Tính đến cuối tháng 6/2024, Sabeco có gần 23.400 tỷ đồng gửi ngân hàng, tăng thêm gần 540 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Với lượng tiền lớn này, ông lớn ngành bia nhận về hơn 545 tỷ đồng doanh thu tài chính trong 6 tháng năm 2024, giảm 23%.

Đem gần 23.400 tỷ đồng gửi ngân hàng, đại gia bia rượu Sabeco nhận được bao nhiêu tiền lãi? - 1

Sabeco kinh doanh khả quan

Lũy kế 6 tháng, Sabeco thu hơn 13.400 tỷ đồng từ việc bán bia, chiếm 88% tổng doanh thu. Doanh thu thuần sau 2 quý đầu năm đạt 15.270 tỷ đồng, ghi nhận lãi ròng 2.246 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 6% so với cùng kỳ.

Nợ phải trả của Sabeco đến hết quý 2 là khoảng 9.024 tỷ đồng, tăng mạnh 453 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng cổ tức phải trả. Vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 25.130 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên này cổ phiếu SAB của Sabeco tăng 0,18%, đạt 55.100 đồng/cổ phiếu. 

SAB tăng trong phiên thị trường chứng khoán có cú đảo chiều ngoạn mục.

Thị trường chứng khoán khởi đầu phiên 2/8 khá tệ, cả buổi sáng VN-Index chìm trong sắc đỏ. Trong đó, chỉ số VN30 tác động tiêu cực nhất khi hầu hết các mã cổ phiếu nằm trong nhóm này đều giảm điểm.

Phiên chiều chứng kiến sự đảo chiều ngoạn mục. VN-Index đảo chiều tăng gần 10 điểm nhờ hiệu ứng cơ cấu quỹ phiên ATC.

DBC hôm nay là cổ phiếu gây bất ngờ nhất khi vọt tăng trần lên mức 28.050 đồng/cp, với hơn 10 triệu cổ phiếu giao dịch, bất chấp công ty này vừa công bố lợi nhuận Quý 2 giảm 1 nửa so với cùng kỳ.

Kết quả phiên giao dịch ngày 2/8, VN-Index tăng 9,64 điểm (0,79%) lên 1.236,6 điểm, HNX-Index tăng 2,33 điểm (1,02%) lên 231,56 điểm, UPCoM-Index tăng 0,25 điểm (0,27%) lên 93,77 điểm.

Đem gần 23.400 tỷ đồng gửi ngân hàng, đại gia bia rượu Sabeco nhận được bao nhiêu tiền lãi? - 2

Thị trường đảo chiều ngoạn mục

Thanh khoản sụt giảm so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18,8 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 160 mã giảm, 267 mã tăng và 72 mã đứng giá.

BID, GVR, TCB và HPG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 4 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, FPT, VHM và LPB là những mã có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 3,9 điểm của chỉ số chung.

Nhóm cổ phiếu của công ty chứng khoán cũng ghi nhận hồi phục với BSI, CTS, FTS bật tăng trần. Cùng loạt mã tăng tích cực như MBS, AGR, VDS, DSC, IVS, HBS, SSI, VCI, VIX với mức tăng trên 3%. 

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 466 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã VNM (281,43 tỷ), DGC (58,8 tỷ), MSN (51,37 tỷ) và SSI (42,33 tỷ).

Kì Lân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Bill Bryson là một trong những tác giả phi hư cấu đương đại được yêu thích nhất thế giới. Trong hơn ba thập kỷ cầm bút, ông đã chinh phục hàng triệu độc giả bằng khả năng kết hợp giữa tri thức uyên bác, tinh thần khảo cứu nghiêm túc và lối kể chuyện hóm hỉnh, gần gũi. Các tác phẩm của Bryson thường đưa người đọc bước vào những hành trình khám phá những chủ đề rộng lớn như

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Nhà giáo, hoạ sĩ Nguyễn Trọng Hiệp là một trong những hoạ sĩ được đào tạo bài bản, thành danh sớm của Nghệ An. Là một hoạ sĩ và lại là nhà giáo, ông đã lao động liên tục không mệt mỏi đóng góp cho mỹ thuật và đóng góp công sức cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mỹ thuật bậc tiểu học và trung học cơ sở cho hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

Tôi có chuyến đi miền Trung, vào đúng dịp trời như rút ruột để nắng, đến nỗi chỉ cần thêm một giọt bỏng, sẽ vỡ cả thinh không. Để mấy ngày sau trở về nhà, trong giấc mơ, quờ tay, tôi vẫn chạm vào bỏng rát. Người ta nói, trước những cơn thiên tai, nắng thường đi trước để dọn đường. Trước đó ít bữa, tôi đã kịp chan vào hồn bút kí “Ký ức BÃO” (NXB Hội Nhà văn, 2025) củ