Dịch vụ độc lạ, đóng “nhân vật phản diện” để khách hàng làm anh hùng

Một người đàn ông Malaysia đã gây tranh cãi trên mạng xã hội khi công bố một dịch vụ sáng tạo, trong đó anh ta cho thuê bản thân để làm "kẻ xấu" quấy rối bạn đời của khách hàng, cho phép họ đóng giả làm anh hùng xử lý anh ta.

Đầu tháng này, Shazali Sulaiman, 28 tuổi, đã gây bão trên mạng xã hội Malaysia khi công bố dịch vụ "cho thuê kẻ xấu", cho phép khách hàng thể hiện sự nam tính của mình và gây ấn tượng với bạn đời hoặc người yêu.

Sau khi được mọi người nói rằng mái tóc dài không chải chuốt và trang phục đi xe mô tô khiến anh ta trông giống như một thành viên băng đảng xã hội đen, Sulaiman đã nảy ra ý định mở một dịch vụ dựa vào ngoại hình của mình để kiếm tiền. Với một khoản phí, khách hàng có thể thiết lập thời gian và địa điểm để anh ta xuất hiện và tấn công bạn đời hay người yêu của họ, sau đó cho họ cơ hội can thiệp và đóng giả làm anh hùng hoặc hiệp sĩ giải cứu công chúa.

Dịch vụ độc lạ, đóng “nhân vật phản diện” để khách hàng làm anh hùng - 1

"Bạn có cảm thấy chán nản khi bạn đời của bạn nghĩ rằng bạn yếu đuối không? Với một khoản phí hợp lý, tôi có thể giúp bạn chứng minh rằng họ đã sai", Sulaiman viết trong một bài đăng trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý đến dịch vụ mới của mình. “Chỉ cần cho tôi biết thời gian và địa điểm, tôi sẽ xuất hiện để ‘làm phiền’ người bạn đời của anh, tạo cơ hội cho bạn vào vai người anh hùng và hạ gục tôi”.

Dịch vụ “cho thuê kẻ xấu” của Shazali Sulaiman có giá 100 ringgit (hơn 500.000 VND) vào các ngày trong tuần và 150 ringgit (khoảng 850.000 VND) vào các ngày cuối tuần. Nếu khách hàng chọn một địa điểm yêu cầu ở bên ngoài thành phố Ipoh, họ cũng phải chi trả chi phí đi lại cho anh.

“Khi người bạn trai đi vệ sinh, tôi giả vờ ‘quấy rối’ bạn gái anh ta. Khi anh ta quay lại, anh ta đối đầu với tôi như một anh hùng”, Sulaiman mô tả một tập phim gần đây tại một trung tâm mua sắm ở Ipoh.

Dịch vụ độc đáo của chàng trai trẻ này đã lan truyền trên mạng xã hội Malaysia, chia mọi người thành hai phe - những người khen ngợi Sulaiman vì suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ và có được một công việc làm thêm, trong khi đó có những người chỉ trích anh ta vì có khả năng vi phạm pháp luật do “quấy rối” mọi người. Shazali trả lời những người chỉ trích mình rằng “tất cả chỉ là một vở kịch, giống như WWE vậy. Không ai bị tổn thương cả, tôi là người duy nhất ‘thua cuộc’.”

HUY NGUYỄN (Theo Oddycentral)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si