Đổ xô đầu tư vào nhà máy tinh luyện đồng 1,7 tỷ USD: Dư cung toàn cầu sắp chấm dứt?

Dù thị trường đồng toàn cầu đang dư thừa công suất, công ty khai khoáng nhà nước Chile – Enami – vẫn nhận được nhiều đề xuất tài chính cho dự án nhà máy tinh luyện đồng 1,7 tỷ USD. Giám đốc điều hành Ivan Mlynarz nhấn mạnh tầm quan trọng của vị trí địa lý, nguồn quặng sẵn có và các yếu tố địa chính trị, cho rằng tình trạng dư cung chỉ mang tính tạm thời.

Enami đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy tinh luyện và luyện đồng trên khu đất của một nhà máy cũ tại miền Bắc Chile, với công suất dự kiến xử lý 850.000 tấn quặng mỗi năm. Dự án đã được cấp các giấy phép môi trường cần thiết, nhưng vẫn chờ sự phê duyệt cuối cùng từ Ủy ban đồng Chile (Cochilco) trước khi hội đồng quản trị ra quyết định đầu tư chính thức.

CEO Ivan Mlynarz cho biết công ty hy vọng khởi công các công việc ban đầu trước khi chính phủ hiện tại kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 11/3 tới, nhưng mọi tiến trình đều phụ thuộc vào phê duyệt từ Cochilco. Enami sẽ giữ toàn quyền sở hữu dự án và đang đàm phán các hợp đồng cung ứng với các mỏ nhỏ, vừa và lớn trong vùng Atacama, nơi dự kiến sản xuất 1,5 triệu tấn quặng mỗi năm khi nhà máy đi vào hoạt động.

Đổ xô đầu tư vào nhà máy tinh luyện đồng 1,7 tỷ USD: Dư cung toàn cầu sắp chấm dứt? - 1

Tại sao các ngân hàng và nhà đầu tư vẫn quan tâm dù thị trường đồng đang dư thừa?

Theo Mlynarz, các ngân hàng và nhà đầu tư nhìn nhận dự án theo tầm nhìn dài hạn. Mặc dù công suất tinh luyện dư thừa hiện nay chủ yếu ở Trung Quốc, Chile và Peru sở hữu nguồn quặng dồi dào. Vị trí địa lý gần nguồn quặng và các yếu tố địa chính trị là lý do quan trọng để duy trì niềm tin vào dự án.

Enami đã nhận được nhiều đề xuất tài chính “rất khả quan” từ các ngân hàng, có thể bao gồm các gói tài trợ trọn gói, và dự kiến sẽ chọn hai ngân hàng để cấu trúc thương vụ thay vì chỉ một. Về phần các công ty mua sản phẩm (offtake), Enami đang xem xét sáu đề xuất sơ bộ từ 17 công ty quan tâm, với các mức cam kết khác nhau về khối lượng và tỷ lệ sản lượng tương lai.

Dự án lithium Altoandinos của Enami tiến triển ra sao?

Bên cạnh đồng, Enami vẫn đang tiến triển dự án lithium Altoandinos hợp tác với Rio Tinto, bất chấp việc tập đoàn Anglo-Australian này vừa hoãn dự án khai thác lithium ở Serbia. Các ước tính tài nguyên cập nhật cho Altoandinos dự kiến được công bố vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 tới.

Mlynarz khẳng định: “Dự án Altoandinos vẫn tiếp tục tiến triển. Không có điều kiện nào buộc chúng tôi phải dừng lại.” Điều này cho thấy Enami không chỉ tập trung vào đồng mà còn đa dạng hóa sang các kim loại quan trọng khác, trong bối cảnh thị trường khoáng sản toàn cầu còn nhiều biến động.

Ngọc Linh (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng – Hành trình xanh trên miền đất biển và di sản

Hải Phòng – Hành trình xanh trên miền đất biển và di sản

Buổi sáng ở Hải Phòng bắt đầu bằng tiếng còi tàu vọng từ bến Bính, hòa cùng tiếng sóng mềm vỗ vào bãi đá Đồ Sơn, mằn mặn như một lời chào đặc trưng của miền biển. Trên nền trời sớm, những đám mây mỏng trôi qua thành phố đang đổi thay từng ngày – một Hải Phòng hiện đại, rộng mở và đầy khát vọng xanh. Thành phố đã đặt mục tiêu đầy tự tin trong Nghị quyết Đại hội

Góc khuất Trường Sơn và B.Trọc

Góc khuất Trường Sơn và B.Trọc "cặp song sinh"

Vừa qua nhà văn Phạm Việt Long đã cho ra mắt bạn đọc tập tuyện: “Góc khuất Trường Sơn”. Đây là tập truyện thứ 6 của ông, bên cạnh 2 tiểu thuyết, 1 ký sự và 6 công trình nghiên cứu đã xuất bản, với 6 giải thưởng cấp quốc gia cho 6 tác phẩm. Đặc biệt là tác phẩm “B. Trọc” đã được nhà xuất bản Thanh niên xuất bản năm 1999 và Nhà xuất bản Văn học tái bản lần thứ hai.

Thi sĩ tồn tại để làm gì? (Về tập thơ “Dần sáng”, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Thi sĩ tồn tại để làm gì? (Về tập thơ “Dần sáng”, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Thi sĩ tồn tại để làm gì? là tên một tiểu luận của M. Heidegger (1946), như sự trả lời câu hỏi quan trọng của Hölderlin: Thi sĩ tồn tại để làm gì trong thời khốn khó. Những ưu tư thi ca và triết học nghệ thuật ấy đã gợi ý cho bài viết này, về tập thơ “Dần sáng” của Nguyễn Thị Kim Nhung.