Dự báo giá vàng ngày 8/12: Tiếp tục tăng, Trung Quốc tăng dự trữ vàng

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ đã bổ sung thêm 32 tấn vàng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,1-66,9 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,1-66,8 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,2- 66,9 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đạt 1.777,01 USD/ounce, tăng 5,84 USD vào lúc 21h25 ngày 7/12 theo giờ Việt Nam.

Vào ngày 7/12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ đã bổ sung 32 tấn vàng trị giá khoảng 1,8 tỷ USD vào kho dự trữ quốc gia.

Theo đó, đây lần đầu tiên họ tiết lộ mức tăng kể từ tháng 9/2019. Việc bổ sung đưa lượng dự trữ được báo cáo của Trung Quốc vào cuối tháng 11 lên 1.980 tấn, trị giá khoảng 112 tỷ USD.

Dự báo giá vàng ngày 8/12: Tiếp tục tăng, Trung Quốc tăng dự trữ vàng - 1

Vàng thế giới tăng trở lại

Giá đang trong xu hướng tăng bốn tuần trên biểu đồ thanh hàng ngày. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là 1.800 USD và sau đó là mức cao nhất trong tháng 11 là 1.806 USD.

Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp trong tuần này là 1.778,1 USD và sau đó là 1.770 USD.

Trước mắt, vì vàng trong nước thường diễn biến theo giá vàng thế giới nên trong phiên giao dịch ngày mai 8/12, giá vàng SJC có thể tăng.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Rò rỉ iPad mới dùng chip A19

Rò rỉ iPad mới dùng chip A19

Apple chuẩn bị ra mắt iPad mới với chip A19 và M4, dự kiến công bố vào mùa xuân 2024, hứa hẹn mang đến công nghệ AI tiên tiến.

Đừng để ngày cưới kém vui vì gánh nặng tài chính

Đừng để ngày cưới kém vui vì gánh nặng tài chính

Một lễ cưới trọn vẹn không nằm ở sự hoành tráng hay mức chi tiêu, mà ở niềm hạnh phúc và sự đồng thuận của hai người. Việc chạy theo những tiêu chuẩn xa hoa có thể khiến ngày vui trở thành áp lực tài chính kéo dài.

Một món quà từ người láng giềng và một chuyến đi vào phố thơ trong lòng tôi

Một món quà từ người láng giềng và một chuyến đi vào phố thơ trong lòng tôi

Tôi không nghĩ rằng một buổi chiều như bao buổi chiều khác lại mang đến cho tôi một món quà khiến lòng mình ấm lên lâu đến vậy. Đại tá Phạm Văn Lê, người cùng Tổ dân phố, trân quý trao vào tay tôi tập "Phố Tôi" - (Tập 2) với nụ cười hiền và câu nói giản dị:“Anh đọc cho vui, để biết phố mình còn nhiều điều đẹp lắm.”