Giá vàng hôm nay 15/8: Lao dốc ngay khi mở cửa, giá vàng tuần này sẽ ra sao?

Theo các nhà phân tích, USD nhiều khả năng sẽ tạo áp lực lên vàng trong tuần này.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,58-67,54 triệu đồng/lượng.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,55-67,55 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,55-67,53 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Giá vàng hôm nay 15/8: Lao dốc ngay khi mở cửa, giá vàng tuần này sẽ ra sao? - 1

Vàng lại giảm

Trên thị trường thế giới, giá vàng ở mức 1.800,02 USD/ounce, giảm 2,43 USD vào lúc 6h10 ngày 15/8 theo giờ Việt Nam.

Theo khảo sát diễn biến giá vàng thế giới mới nhất do Kitco News thực hiện,  45,5% người nhận định giá vàng đi lên; 44,5% người dự đoán giá vàng giảm. Số người giữ quan điểm trung lập tuần này chỉ còn 9%.

Theo các nhà phân tích, USD nhiều khả năng sẽ tạo áp lực lên vàng trong tuần này.

Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, Marc Chandler nhận định vàng sẽ giảm do USD sẽ phục hồi khi doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tại Mỹ tăng đều ở mức 2%.

Giám đốc chiến lược tiền tệ Adam Button của Forexlive.com cho rằng, các quan chức Fed đang đóng vai trò trung tâm trong việc kiềm chế đà tăng của vàng.

Về dài hạn, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) hạ dự báo đối với giá vàng. Theo ngân hàng này, vàng vẫn chịu sức ép do các yếu tố về tăng trưởng và thắt chặt tiền tệ.

Hiện tại, giới đầu tư đang cố gắng phân tích liệu Fed có giãn tiến độ tăng lãi suất hay không. Nếu Fed tăng lãi suất chậm lại, lợi suất trái phiếu sẽ đối mặt với sức ép giảm, còn giá vàng hưởng lợi do là tài sản không mang lãi suất.

Trước mắt, trong phiên giao dịch hôm nay, vàng trong nước rất có thể cũng sẽ giảm theo diễn biến trên thị trường thế giới.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Phận lính trơn” đối chiếu Erich Maria Remarque và Mai Tiến Nghị

“Phận lính trơn” đối chiếu Erich Maria Remarque và Mai Tiến Nghị

Trong lịch sử văn học thế giới, hiếm có hai tiểu thuyết nào - cách nhau gần một thế kỷ, từ hai nền văn hóa khác biệt - lại đồng điệu như “Phía Tây không có gì lạ” của Erich Maria Remarque và “Lính trơn” của Mai Tiến Nghị. Một nước Đức chiến bại, rệu rã trong chiến hào bùn lạnh của Thế chiến I. Một Việt Nam bị chia đôi sau Hiệp định Genève, chìm nghỉm trong tương tàn, vừa mang