Khối tài sản khổng lồ và những thương vụ mua sắm đáng kinh ngạc của vợ Steve Jobs

Laurene Powell Jobs, góa phụ của người sáng lập Apple, Steve Jobs, đã sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá 10 tỷ USD. Những khoản đầu tư bất động sản khổng lồ gần đây của Laurene cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng.

Năm 2006, Steve Jobs bán Pixar cho Disney với giá 7,4 tỷ USD, nhận về khoảng 7% cổ phần của Disney. Đến thời điểm ông qua đời, số cổ phần này đã trị giá khoảng 8 tỷ USD, trong khi cổ phần của ông tại Apple có giá trị khoảng 2 tỷ USD. Việc thừa kế khối tài sản khổng lồ này đã đưa Laurene Powell Jobs trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất thế giới.

Dù thừa hưởng tài sản của Steve, Laurene không chỉ dừng lại ở việc quản lý di sản. Bà đã tham gia sâu vào các hoạt động từ thiện và kinh doanh. Bà đồng sáng lập và giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận College Track, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đại học. Bên cạnh đó, bà còn đồng sáng lập công ty Terravera, chuyên về các sản phẩm hữu cơ và tốt cho sức khỏe.

Không chỉ tập trung vào các hoạt động từ thiện, Laurene cũng tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Năm 2017, bà mua cổ phần trong Monumental Sports and Entertainment – công ty sở hữu các đội bóng NBA như Washington Wizards, đội NHL Washington Capitals và nhà thi đấu Capital One Arena. Với 20% cổ phần, bà trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau chủ tịch Ted Leonsis.

Khối tài sản khổng lồ và những thương vụ mua sắm đáng kinh ngạc của vợ Steve Jobs - 1

Nhà sáng lập Apple Steve Jobs và vợ Laurene Powell Jobs

Ngoài ra, Laurene còn sở hữu tổ chức Emerson Collective, tập trung vào cải cách giáo dục và nhập cư. Năm 2019, Emerson Collective mua lại 70% cổ phần của tạp chí The Atlantic với giá hơn 100 triệu USD. Tuy nhiên, bà từng phải đối mặt với chỉ trích khi The Atlantic bị cho là giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của nạn buôn bán trẻ em trong phiên tòa của Jeffrey Epstein.

Laurene Powell Jobs nổi tiếng với những thương vụ bất động sản ấn tượng. Theo tờ Wall Street Journal, bà đã trả 70 triệu USD để mua một căn biệt thự tại khu Pacific Heights, San Francisco. Ngôi nhà bốn tầng này được xây dựng từ năm 1916, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra cầu Cổng Vàng, đảo Alcatraz và vịnh San Francisco.

Vào tháng 6, Laurene lại gây chú ý khi mua một khu đất rộng bốn mẫu tại Malibu với giá 94 triệu USD. Theo tờ Los Angeles Times, bà dự định phá dỡ và xây mới căn nhà L-shaped rộng 3.399 foot vuông được xây dựng từ thập niên 1950 trên khu đất này.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Laurene đã nhiều lần tuyên bố rằng bà không có ý định để lại gia tài cho con cái. Bà khẳng định: “Tôi không hứng thú với việc xây dựng gia sản để lại, và các con tôi cũng hiểu điều đó. Steve cũng không quan tâm đến điều này. Nếu tôi sống đủ lâu, khối tài sản này sẽ kết thúc cùng với tôi.” Trong một cuộc phỏng vấn khác, bà nhấn mạnh: “Tôi hiểu rất rõ rằng chúng ta chỉ đang đi qua cuộc đời này. Mục tiêu của tôi là sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả. Nếu khi tôi qua đời không còn gì để lại, điều đó cũng không sao cả.”

Yến Nhi (Theo Ibtimes)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dưới vầng sáng trời Nam

Dưới vầng sáng trời Nam

Tôi đương căng tai ra nghe cho thủng rằng tại sao công trình thủy điện Trị An cuối năm 2025 lại mở rộng thêm 200 MW (dự kiến hoàn thành 2027). Được (mở) hay là phải (mở) đây?

Nơi Thánh Mẫu hiển linh

Nơi Thánh Mẫu hiển linh

Phủ Bóng Nguyệt Du Cung thường gọi tắt là Phủ Bóng hoặc Nguyệt Du Cung. Đền Cây Đa Bóng cùng với Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Mẫu là 4 nơi thờ tự trong Quần thể di tích văn hoá Phủ Dầy thuộc tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình mới. Tương truyền Vân Cát là nơi chúa Liễu Hạnh sinh ra, Tiên Hương là nơi chúa lấy chồng và Nguyệt Du Cung là nơi chúa hiển linh. Trong tâm thức tôn giá

Đua xe MotoGP, Hungarian GP: Chiến thắng thứ 100 cho huyền thoại số 93

Đua xe MotoGP, Hungarian GP: Chiến thắng thứ 100 cho huyền thoại số 93

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Chặng đua Hungarian GP 2026 trên trường đua Balaton Park đã đi vào lịch sử khi chứng kiến cột mốc vĩ đại 100 chiến thắng Grand Prix (ở cả 3 thể thức) trong sự nghiệp của đương kim vô địch Marc Marquez, sau một cuộc rượt đuổi hấp dẫn với ‘người đàn em” Pedro Acosta. Chiến thắng của anh còn có ý nghĩa lớn trong ngày Aprilia tự “bắn vào chân mình”.