Công ty của ông Donald Trump bất ngờ công bố thua lỗ nặng

Công ty Trump Media & Technology Group Corp. (Trump Media), đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội Truth Social, đã báo cáo khoản lỗ lên tới 401 triệu USD trong năm 2023, trong khi doanh thu giảm 12%, chỉ đạt 3,6 triệu USD.

Trump Media đang gặp khó khăn tài chính

Dù thua lỗ nặng, Trump Media vẫn thưởng hơn 107 triệu USD cổ phiếu cho nhân viên. Tính đến cuối năm, công ty chỉ có 29 nhân viên toàn thời gian, theo báo cáo thường niên công bố hôm thứ Sáu.

Khoản lỗ này đã nâng mức thâm hụt lũy kế của công ty lên 2,9 tỷ USD, phản ánh những thách thức tài chính lớn mà Trump Media đang đối mặt.

Trump Media được hình thành từ một thương vụ sáp nhập với công ty "séc trắng" (blank-check company) vào tháng 3/2024. Cổ đông lớn nhất của công ty chính là Tổng thống Mỹ Donald J. Trump, người đang nắm cổ phần thông qua một quỹ ủy thác do con trai ông, Donald Trump Jr., quản lý.

Dù công ty gặp khó khăn, cổ phiếu Trump Media vẫn có sức hút đặc biệt trên thị trường. Cổ phiếu này hoạt động giống như "cổ phiếu meme", tức là biến động giá không phụ thuộc vào kết quả tài chính mà chịu ảnh hưởng từ yếu tố chính trị và cộng đồng ủng hộ ông Trump.

Trong năm 2023, giá cổ phiếu Trump Media gần như tăng gấp đôi, khi ông Trump tiến hành chiến dịch tranh cử để trở lại Nhà Trắng.

Công ty của ông Donald Trump bất ngờ công bố thua lỗ nặng - 1

Mạng xã hội của nhà ông Trump

Trump Media sẽ đi về đâu trong tương lai?

Trong năm qua, Trump Media đã tiêu 61 triệu USD tiền mặt cho các hoạt động vận hành. Tuy nhiên, phần lớn khoản lỗ khổng lồ của công ty xuất phát từ sự thay đổi trong giá trị nợ phái sinh, một yếu tố tài chính đặc thù.

Dù gặp khó khăn về doanh thu và lợi nhuận, giá trị cổ phần của ông Trump trong công ty vẫn rất lớn. Theo báo cáo, đến cuối tuần trước, cổ phần của ông có giá trị 3,5 tỷ USD.

Trump Media đang đứng trước một bài toán khó. Một mặt, công ty chịu khoản lỗ lớn và có doanh thu sụt giảm. Mặt khác, giá cổ phiếu vẫn tăng mạnh nhờ ảnh hưởng chính trị của ông Trump và sự ủng hộ từ cộng đồng.

Dù cổ phiếu công ty đang được định giá cao trên thị trường, việc duy trì hoạt động trong dài hạn sẽ phụ thuộc vào khả năng cải thiện doanh thu, thu hút người dùng cho Truth Social và mở rộng nguồn thu.

Xuyến Chi (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Có 527.764 ý kiến góp ý qua các cơ quan của MTTQ

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Có 527.764 ý kiến góp ý qua các cơ quan của MTTQ

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tính đến ngày 18/11, đã có 527.764 ý kiến góp ý thông qua các hình thức trực tiếp và thư báo từ 26/34 báo cáo của MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và 07 báo cáo của các tổ chức thành viên vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ra mắt Dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”

Ra mắt Dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”

Ngày 3/12, tại Đền Quán Thánh (Hà Nội), đã diễn ra lễ giới thiệu chính thức “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội” - một hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án FEF-R Patrimoine do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ (thông qua Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam), phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đ

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

“Dấu chân lặng thầm” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, viết về lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân – những người lặng lẽ đứng sau mỗi chiến công, giữ bình yên cho Tổ quốc bằng trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin không bao giờ tắt. Bài hát mang đến góc nhìn xúc động về một “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy gian lao, nơi mỗi người lính âm thầm gó

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của Nhà xuất bản Văn học. Anh thích tôi khi biết tôi quê ở Phú Yên: “Hay quá, mình quê gốc là ở Tuy Phước, Bình Định”. Tôi kể cho anh nghe về những ngày Tỉnh ủy Phú Yên đóng trên đất Tuy Phước vì sau năm 1954 Phú Yên giao chính quyền cho địch theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và nh