Một đồng tiền châu Á rơi xuống mức thấp kỷ lục do lo ngại chính sách thương mại Mỹ

Đồng rupee đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giữa bối cảnh lo ngại về thuế quan mới từ Mỹ và mức phí thị thực H-1B cao chưa từng có. Nhà đầu tư thêm thận trọng, trong khi Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) hạn chế can thiệp trực tiếp.

Trong phiên sáng 23/9, đồng rupee mở cửa ở mức 88,41 so với đô la Mỹ và nhanh chóng trượt xuống 88,53, tức mất 25 paise so với phiên trước. Chỉ một ngày trước đó, đồng rupee cũng đã giảm 12 paise, chốt ở mức 88,28.

Theo giới giao dịch ngoại hối, tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu và sự bất định trong chính sách thương mại khiến đồng nội tệ Ấn Độ chịu áp lực nặng nề. Ngoài ra, khoản phí mới 100.000 USD áp dụng cho thị thực H-1B – vốn ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu dịch vụ và dòng kiều hối từ Mỹ – cũng làm dấy lên lo ngại.

Một đồng tiền châu Á rơi xuống mức thấp kỷ lục do lo ngại chính sách thương mại Mỹ - 1

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ phản ứng thế nào?

Các chuyên gia nhận định RBI là nguồn cung đô la duy nhất trên thị trường, với một số dòng vốn nhỏ từ các đợt IPO trị giá khoảng 7.500 crore rupee trong tuần. Tuy nhiên, lượng đô la này nhanh chóng bị hấp thụ bởi nhu cầu mua vào quá lớn.

Ông Anil Kumar Bhansali, Giám đốc điều hành Finrex Treasury Advisors, cho biết RBI không can thiệp mạnh tay vào thị trường ngoại hối, để mặc tỷ giá biến động nhiều hơn. Điều này khiến đồng rupee lập đáy không chỉ so với đô la Mỹ mà còn với nhiều đồng tiền khác.

Chỉ số đô la Mỹ, đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền lớn, giảm nhẹ 0,03% xuống 97,30 điểm. Giá dầu Brent cũng lùi 0,62%, về mức 66,16 USD/thùng.

Dù vậy, sự suy yếu của đồng rupee không được bù đắp bởi biến động này, cho thấy tác động từ chính sách thương mại Mỹ và dòng vốn đầu tư mang tính quyết định.

Thị trường chứng khoán Ấn Độ bị ảnh hưởng

Tại thị trường Ấn Độ, chỉ số Sensex mất 207,78 điểm (0,25%) xuống còn 81.952,19, trong khi Nifty hạ 68,40 điểm (0,27%) về 25.133,95 trong phiên sáng. Các nhà đầu tư nước ngoài (FIIs) đã bán ròng cổ phiếu trị giá 2.910 crore rupee trong phiên trước, tạo thêm sức ép cho thị trường.Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal dẫn đầu đoàn đàm phán sang Mỹ để thúc đẩy một thỏa thuận thương mại đôi bên cùng có lợi. Chuyến đi có sự tháp tùng của Thứ trưởng Rajesh Agrawal và nhiều quan chức cấp cao.

Xuyến Chi (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mẹ chồng đến chơi ở 3 tháng không định về, nửa đêm nghe một cuộc trò chuyện mà tôi mừng thầm

Mẹ chồng đến chơi ở 3 tháng không định về, nửa đêm nghe một cuộc trò chuyện mà tôi mừng thầm

Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày, người phụ nữ mạnh mẽ như tôi lại phải thở dài trước cảnh mẹ chồng đến chơi... mà 3 tháng không hề có ý định rời đi. Càng không ngờ, vào một đêm khuya thanh vắng, khi khát nước thức dậy, tôi lại nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng khiến tôi đứng lặng tại chỗ.

Video mặt đường Bangkok nứt toác, đổ sụp thành

Video mặt đường Bangkok nứt toác, đổ sụp thành "hố tử thần" khổng lồ

Người dân thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 24/9 xôn xao khi một "hố tử thần" khổng lồ bất ngờ lộ diện ngay trước bệnh viện Vajira. Một video cho thấy mặt đường sụp đổ nuốt chửng cột điện, các tia lửa điện tóe ra. Giới chức Thái Lan tuyên bố đã xác định được nguyên nhân có "hố tử thần".

Thủ đô Berlin như tôi cảm nhận

Thủ đô Berlin như tôi cảm nhận

Máy bay hạ dần độ cao, Berlin xinh đẹp hiện ra mỗi lúc một rõ, trong tôi rộn lên một cảm giác lâng lâng khó tả, chẳng phải vì Berlin nhà cao cửa rộng, phố xá tấp nập, nhộn nhịp... Rồi như một cuốn phim những hình ảnh của Berlin 65 năm về trước (1959), hiện về, chúng tôi những sinh viên nghèo, từ quê mẹ Việt Nam, được Đảng và Nhà nước cho sang CHDC Đức học đại học chuyên ngành nhiế

Những vần thơ chứa chan tình đồng đội trong thơ Vũ Duy Hoà

Những vần thơ chứa chan tình đồng đội trong thơ Vũ Duy Hoà

Bẵng đi vài ba năm, một sáng đầu hè nhà thơ Vũ Duy Hòa đem tặng tôi tập “Trên những chặng đường” (bút ký), rồi một chiều chớm thu anh lại tặng tôi tập “Chiều nghiêng” (thơ). Thì ra vài ba năm qua là thời gian “thai nghén” hai đứa con tinh thần và “sinh hạ” cùng năm 2023. Không biết “Chiều nghiêng” đã là “út” chưa, bởi chưa đầy mười năm nghỉ chế độ, anh đã cho ra mắt bạn