Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi

Căn nhà nằm chắn trên tuyến đường có nhiều làn xe 14 năm khiến nhiều người chú ý.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 1

Ngôi nhà này cao 3 tầng nằm chắn giữa một con đường giao thông đông đúc.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 2

Điều đáng nói là căn nhà ở Thượng Hải, Trung Quốc này nằm ở đây suốt 14 năm. Các cư dân xung quanh quyết định chuyển đi nhưng chủ nhân căn nhà không chịu.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 3

Nguyên nhân do gia đình không đồng ý số tiền bồi thường. Tuyến đường 4 làn xe khi đi qua căn nhà này chỉ còn 2 làn.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 4

Ở đây, gia đình đã phải đối mặt với tiếng ồn, khói bụi, rủi ro về an toàn và những áp lực.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 5

Gia đình được bồi thường 4 căn hộ với tổng diện tích 400m2 và đã đồng ý chuyển đi nên căn nhà bị phá bỏ năm 2017.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 6

Hiện nay, căn nhà không còn nằm giữa đường song câu chuyện về nó vẫn được nhiều người nhắc đến.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 7

Con rể của chủ nhà cho biết, gia đình không hề tự hào vì sống ở đây. Có 3 vụ tai nạn giao thông do tài xế không thạo đường, nên đã đâm vào tòa nhà gây nỗi sợ hãi cho các thành viên ở bên trong.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 8

"Cuộc sống ồn ào suốt ngày đêm, đặc biệt ồn ào nhất vào đêm khuya khi xe tải qua lại. Mẹ vợ tôi mất vì đau tim cách đây 3 năm", con rể chủ nhà cho hay. Sau khi cụ bà qua đời 3 năm, căn nhà đã được phá bỏ vì gia chủ đồng ý mức bồi thường.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 9

Hiện trạng căn nhà trước khi bị phá bỏ để nhường đường cho xe cộ qua lại.

Nhà "cứng đầu" nằm giữa đường 14 năm vì chủ nhà không chịu dời đi - 10

Căn nhà sau khi đã được phá bỏ, con đường trở nên rộng rãi với 4 làn xe, các phương tiện di chuyển dễ dàng.

Nghi Dung (tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si