Nợ hàng chục triệu USD, chiến dịch tranh cử của bà Harris bị gọi là “thảm họa 1 tỷ USD”

Không chỉ thất bại về số phiếu, chiến dịch tranh cử của bà Harris còn gây sốc với khoản nợ lên đến 20 triệu USD, đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược và phương hướng của đảng Dân chủ trong thời gian tới.

Quan chức từ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC), bà Lindy Li, đã gọi chiến dịch tranh cử của bà Harris là một “thảm họa trị giá 1 tỷ USD”. Bà Li, thành viên của Ủy ban Tài chính Quốc gia DNC, chia sẻ trong một chương trình của đài Fox rằng bà đã quyên góp hàng triệu USD cho chiến dịch này và hiện giờ phải đối mặt với trách nhiệm giải thích với các nhà tài trợ của mình về lý do thất bại. Theo bà, nhiều người trong đảng đã bị thuyết phục sai lầm rằng cuộc đua sẽ là một trận đấu cân sức, dẫn đến việc rót tiền đầu tư mạnh mẽ cho chiến dịch của bà Harris.

Người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Harris, bà Jen O’Malley Dillon, từng hứa chắc chắn rằng bà Harris sẽ giành chiến thắng. Bà O’Malley Dillon còn đăng tải nhiều video khẳng định điều này, điều mà bà Li cho là khiến bà và các nhà tài trợ cảm thấy bị dẫn dắt sai lầm. Với niềm tin rằng bà Harris sẽ chiến thắng, các nhà tài trợ đã viết những tấm séc lớn để ủng hộ, và hiện tại, nhiều người cảm thấy như mình đã bị “bị lừa” khi cuộc đua không diễn ra như họ mong đợi.

"Họ đang nợ 20 triệu hoặc 18 triệu USD. Thật khó tin, và tôi đã quyên góp được hàng triệu trong số đó. Tôi có những người bạn mà tôi phải giải thích và chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra vì tôi đã nói với họ rằng đây là một cuộc đua sát nút," bà Lindy Li chia sẻ thêm.

Nợ hàng chục triệu USD, chiến dịch tranh cử của bà Harris bị gọi là “thảm họa 1 tỷ USD” - 1

Chiến dịch tranh cử của bà Harris bị gọi là “thảm họa 1 tỷ USD”

Chiến lược gia cho biết chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, Jen O’Malley Dillon, "đã hứa với tất cả chúng tôi rằng bà Harris sẽ thắng."

Sau thất bại của bà Harris, các thành viên Đảng Dân chủ bắt đầu chỉ trích chiến lược của đảng trong cuộc bầu cử này. Một số cho rằng đảng chưa di chuyển đủ về phía cánh tả để thu hút các cử tri nòng cốt, trong khi những người trung lập lại khẳng định rằng việc đảng đi quá xa về phía tả đã khiến các cử tri ôn hòa ở các bang chiến địa xa lánh.

Thất bại này không chỉ là thất bại của riêng bà Harris mà còn đặt ra câu hỏi lớn về hướng đi của Đảng Dân chủ trong tương lai. Nhiều người trong đảng cho rằng cần phải thay đổi phương thức truyền thông và đánh giá kỹ lưỡng hơn về tình hình của cử tri, đồng thời xem xét lại chiến lược để có thể đạt được thành công trong các kỳ bầu cử tiếp theo.

Kì Lân (Theo Thehill)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si