Nửa căn nhà được rao bán với giá nửa triệu đô gây xôn xao

Căn nhà thu hút sự chú ý nhờ chi tiết độc đáo: "Chỉ nửa căn nhà nhưng giá nửa triệu đô". Dù bị sập một phần do cây đổ, căn nhà này vẫn được niêm yết với mức giá gần nửa triệu USD, gây xôn xao cộng đồng.

Căn nhà ở Monrovia, California, Hoa Kỳ đã bị hư hỏng nặng sau khi một cây thông lớn đổ sập vào tháng Năm, khiến chỉ còn lại một nửa căn nhà. Tuy nhiên, bất chấp tình trạng hiện tại, căn nhà vẫn được niêm yết với giá 499.999 USD. Điều này đã khiến cho thông tin rao bán căn nhà thu hút được rất nhiều sự chú ý từ công chúng và các trang tin tức.

Kevin Wheeler, người phụ trách bán căn nhà, đã đùa rằng đây là "một thiết kế mở hoàn toàn", ám chỉ việc nhà không còn nguyên vẹn. Câu nói hài hước này đã nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người tò mò về căn nhà đặc biệt này.

Nửa căn nhà được rao bán với giá nửa triệu đô gây xôn xao - 1

Căn nhà đã bị sập 1 nửa do cây đổ

Theo thông tin từ Wheeler, rất may là không có ai bị thương trong vụ tai nạn cây đổ. Tuy nhiên, sau sự cố, các chủ sở hữu của căn nhà đã quyết định không sửa chữa nữa. Wheeler giải thích rằng chủ nhà hiện nay là người cao tuổi và không còn đủ sức khỏe cũng như khả năng tài chính để phục hồi căn nhà.

"Chủ nhà đã lớn tuổi và họ không còn đủ năng lượng để tiếp tục sống trong căn nhà này," Wheeler chia sẻ. Vì vậy, họ đã chọn cách chuyển đi và để lại căn nhà cho người mua mới quyết định số phận của nó.

Yếu tố bất ngờ và câu chuyện hài hước về "nửa căn nhà" đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ công chúng. Cụ thể, câu nói của Wheeler: "Chỉ nửa căn nhà nhưng giá nửa triệu đô" đã khiến nhiều người phản ứng một cách thích thú. Điều này đã làm tăng mức độ lan truyền của thông tin, và giúp căn nhà nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cả người mua và truyền thông.

Dù là một căn nhà bị hư hại, sự đặc biệt về câu chuyện phía sau và vị trí của nó đã tạo ra một cơ hội hiếm có trong thị trường bất động sản. Với sự quan tâm hiện tại, căn nhà có thể sẽ nhanh chóng tìm được chủ sở hữu mới.

Yến Nhi (Theo UPI)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vỹ thanh cuối Việt

Vỹ thanh cuối Việt

"… Tụi mầy giờ ngon, quờ tay trúng gái, không nhớ hết họ tên. Tụi tao bảy tám mươi năm về trước, đến tuổi tơ tưởng, nhìn quanh chỉ mắm với đước. Nhỏ nào nhan sắc, địa chủ Cà Mau xuống rước, nhỏ nào thường thường bậc trung cũng đã có thương lái thương hồ, đâu tới đám làm mướn công nhật tụi tao? Thành ra, phần nhiều tụi tao gắn bó với bãi bồi, lấy bùn đất làm bạn, nươ

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

“Con lạc đà” xứ Quảng

“Con lạc đà” xứ Quảng

Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái “slogan” gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này: Tôi là con lạc đà!