Sân chơi nóng được đánh giá hấp dẫn, nên rót tiền vào đâu nửa cuối năm nay?

Định giá hiện tại của VN-Index đang ở mức thấp trong khu vực.

VN-Index giằng co, rung lắc nhẹ quanh tham chiếu ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Áp lực từ vùng cản quanh 1.170 điểm khiến bảng điện tử phân hóa mạnh từ sớm, sắc đỏ lấn át.

Thông tin mới đến thị trường có lẽ là việc HOSE đã công bố danh mục thành phần chỉ số VN30 có hiệu lực trong sáu tháng, tính từ ngày 07/8/2023 đến 02/2/2024. Theo đó, cổ phiếu NVL, PDR rời khỏi rổ VN30. Thay vào đó là hai mã ngân hàng SHB và SSB.

Cổ phiếu ngân hàng diễn biến tương đối khả quan. Khá nhiều mã tăng đáng kể như BID tăng 1,08%, VPB tăng 2,44%, TCB tăng 1,25%, STB tăng 1,61%, SHB tăng 3,28%,... Chính nhóm ngân hàng đã kéo VN-Index lên sắc xanh, dù thị trường chung nghiêng nhiều về sắc đỏ. 

Kết phiên hôm nay 18/7, VN-Index tăng 0,96 điểm, tương đương 0,08%, lên 1.174,09 điểm. HNX Index không thay đổi, giữ nguyên ở mức 230,96 điểm. Upcom Index tăng 0,22 điểm, tương đương 0,25%, đạt 87,02 điểm.

Sân chơi nóng được đánh giá hấp dẫn, nên rót tiền vào đâu nửa cuối năm nay? - 1

Thị trường phân hóa sâu sắc

Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản giảm mạnh, đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 188 mã tăng, 272 mã giảm và 59 mã đứng giá. 

Phiên này, VPB là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số chính khi đem về cho Vn-Index 0,85 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của VN Index 0,59 điểm.

Trong báo cáo triển vọng nửa cuối năm, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho biết P/E VN-Index hiện đang ở mức 13,14 thấp so với các thị trường trong khu vực như Thái Lan (17,76), Philipine (14,51) cũng như các thị trường phát triển như Mỹ (22,23) và Anh (13,88).

Định giá hiện tại của VN-Index đang ở mức thấp trong khu vực cũng là yếu tố góp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn ngoại trong nửa cuối năm 2023.

Sân chơi nóng được đánh giá hấp dẫn, nên rót tiền vào đâu nửa cuối năm nay? - 2

Công ty chứng khoán VFS dự báo vẫn còn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư chứng khoán trong năm nay

Với kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2023, nhóm phân tích VFS ước tính tăng trưởng LNST cả năm 2023 của các doanh nghiệp niêm yết không quá khả quan do dự báo kinh tế vẫn còn khó khăn trong nửa cuối năm. Trong đó, khoảng 50% số ngành tăng trưởng âm và chỉ hơn 30% số ngành có mức tăng trưởng trên 2 chữ số năm 2023 nhưng chủ yếu là nhờ mức nền thấp trong năm 2022. Cụ thể, ngành truyền thông cùng với ngành du lịch và giải trí sẽ có mức tăng trưởng vượt trội so với nhóm còn lại.

Dựa vào những phân tích trên, VFS dự báo tăng trưởng LNST của các doanh nghiệp trên sàn ước đạt 6% so với cùng kỳ, và chỉ số VN-Index sẽ dao động trong vùng 950 – 1.250 điểm cho nửa cuối năm.

Kì Lân

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Ngọn núi tình yêu” - Khúc trầm lặng giữa núi rừng ký ức

“Ngọn núi tình yêu” - Khúc trầm lặng giữa núi rừng ký ức

“Ngọn núi tình yêu” là bài thơ được in trong tập “Ý nghĩ ban mai” - NXB Hội Nhà văn 2015 của nhà thơ, nhà giáo Bùi Thị Biên Linh - một tập thơ viết về vùng đất, con người Bình Phước và đã đoạt giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2016. Bài thơ đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước, Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn đưa vào ch

Khơi nguồn tình yêu di sản qua cuộc thi “Di sản trong mắt em”

Khơi nguồn tình yêu di sản qua cuộc thi “Di sản trong mắt em”

Cuộc thi Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam 2026 với chủ đề “Di sản trong mắt em” đã chính thức được phát động ngày 28/3, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Cuộc thi hứa hẹn là hành trình giáo dục - nghệ thuật giàu giá trị nhân văn, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần kết nối con người với di sản và khơi dậy tình yêu, ý thức gìn giữ di sản trong đời sống đương đại.

Nét bí ẩn của thơ Bích Khê

Nét bí ẩn của thơ Bích Khê

Trong “Trường thơ loạn”, không riêng gì Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử mà cả Bích Khê đều bí ẩn. Chế Lan Viên như ngọn “Tháp Chàm lẻ loi và bí mật”, Hàn Mạc Tử thầm lặng như thủy triều theo những mùa trăng, còn Bích Khê thì tràn lên như màu hoàng hoa của những điệu nhạc cổ. Có phải người ta gọi “trường thơ loạn” là vì họ nghĩ và viết khác thường, không như những thi sĩ bình thư