“Sướng như lợn thời 4.0”: Được ở trong chung cư 26 tầng, có thang máy, điều hòa

Nhiều người đã nói đùa rằng “lợn còn sống tốt hơn người, chúng được ở chung cư, thức ăn dâng tận miệng và không phải trả tiền”.

NGUYỄN BÌNH (Tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sáng tạo nghệ thuật là vô hạn

Sáng tạo nghệ thuật là vô hạn

Trong vị ngọt của hạnh phúc là được sáng tạo nghệ thuật, nếu quán chiếu kỹ và tiếp xúc sâu tác phẩm thì có thể nhận diện được vị đắng của hành trình đi tìm cái đẹp. Nhưng đôi khi vị đắng của hành trình lại làm cho vị ngọt của hạnh phúc sâu đậm hơn. Hạnh phúc là được sáng tạo nghệ thuật mở ra với đầy ắp những biến tấu kỳ lạ và hấp dẫn.

“Trò chuyện với hội họa”: Bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam

“Trò chuyện với hội họa”: Bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” của họa sĩ Lê Thiết Cương như một bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, trong đó viết về các họa sĩ từ thế hệ đầu tiên, thế hệ các họa sĩ học trường Mỹ thuật Đông Dương, các họa sĩ học Khóa Kháng chiến, cho tới các họa sĩ Thời Đổi mới và sau nữa.