Tài sản của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc "bay" 14 tỷ USD chỉ trong một ngày

Colin Huang đã chứng kiến khối tài sản của mình giảm khoảng 14 tỷ USD sau khi cổ phiếu công ty sụt giảm gần 30% do doanh thu quý II thấp hơn kỳ vọng.

Colin Huang, người sáng lập và cựu chủ tịch của PDD Holdings, vừa trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc trong tháng này đã mất khoảng 14 tỷ USD sau khi cổ phiếu của công ty giảm gần 30% vào thứ Hai vừa qua. Nguyên nhân chính là do doanh thu quý II của PDD thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích.

Công ty báo cáo doanh thu là 97,06 tỷ nhân dân tệ (13,64 tỷ USD), thấp hơn mức kỳ vọng 100,17 tỷ nhân dân tệ (14,1 tỷ USD). Dù lợi nhuận hoạt động đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty đã chậm lại, gây lo ngại về tương lai của công ty.

Tài sản của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc "bay" 14 tỷ USD chỉ trong một ngày - 1

Colin Huang, người sáng lập và cựu chủ tịch của PDD Holdings

Theo Jun Liu, phó chủ tịch tài chính của PDD, tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty đang giảm dần do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và các thách thức bên ngoài. CEO của PDD, Lei Chen, cho biết công ty sẵn sàng chấp nhận những "hy sinh ngắn hạn" để đầu tư vào kinh doanh. Tình hình kinh tế suy yếu của Trung Quốc, với tỷ lệ thất nghiệp cao và thu nhập hộ gia đình giảm đã ảnh hưởng đáng kể đến các công ty thương mại điện tử lớn như PDD, Alibaba và JD.Com.

Colin Huang thành lập Pinduoduo vào năm 2015, sau đó đổi tên thành PDD Holdings. Tài sản của ông đã tăng từ 13,5 tỷ USD vào năm 2019 lên mức đỉnh 55,3 tỷ USD vào năm 2021 và trung bình 38,9 tỷ USD trong năm nay. Dù không còn là chủ tịch từ năm 2021, ông vẫn là một cổ đông lớn của công ty. PDD đã ra mắt Temu, một sàn thương mại điện tử giá rẻ, vào năm 2022, cạnh tranh trực tiếp với Shein.

Ngoài việc sáng lập Pinduoduo, Colin Huang còn thành lập Xinyoudi, một công ty trò chơi trực tuyến, và nền tảng thương mại điện tử Ouku.com. Những dự án này cho thấy sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh của ông, từ thương mại điện tử đến công nghệ trò chơi, cho thấy sự nhạy bén trong việc nắm bắt các cơ hội mới.

Kì Lân (Theo Forbes)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu