Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng

Nhiều người nhầm tưởng đây là những bức vẽ 3D vì thiết kế toàn màu trắng và rất tối giản.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 1

Sau nhiều năm làm việc với nỗ lực không ngừng nghỉ, Quốc Tiệp (sinh năm 1993, Đà Nẵng) tự hoàn thành được một mục tiêu đó là sở hữu nhà riêng trước năm 30 tuổi.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 2

Chính vì thế, anh chăm chút từng chi tiết trong căn nhà từ thiết kế, xây dựng, décor. Từng viên gạch, vòi xịt hay từng đồ décor… anh đều tỉ mỉ lựa chọn.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 3

Căn nhà của anh thuộc dự án nhà liền kề. Diện tích căn nhà rộng 60m2 và có 3 tầng, thêm khoảng sân trước nhà 20m2.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 4

Vì vậy, anh sử dụng căn nhà vừa làm phòng làm việc cho 15 nhân sự, vừa để ở. Nhận nhà xong, chàng trai trẻ đã bỏ ra gần 2 tỷ đồng để cải tạo căn nhà sao cho phù hợp với sở thích cá nhân của mình.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 5

Ở tầng 1, anh làm phòng khách với bộ bàn tiếp khách nằm bên phải. Bên trái anh tận dụng tường phẳng làm một hệ tủ kéo dài từ đầu nhà tới tận bếp. Hệ tủ này phục vụ trong công việc chụp đồ ăn, đồ uống. Đây cũng là khu vực anh thích nhất trong nhà vì là nơi thư giãn, sinh hoạt của anh và mọi nhân viên sau những giờ làm việc.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 6

Ngay cửa ra vào là hệ tủ giày xinh xắn.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 7

Điểm nổi bật của tầng 1 và tổng thể căn nhà có lẽ là cầu thang uốn cong. “Trước khi mua nhà, cầu thang chắn giữa nhà để ngăn phòng khách và phòng bếp. Nhưng tôi đã đập ra và bố trí lại vị trí cho cầu thang”, anh cho hay.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 8

Anh chia tầng 2 ra làm 2 phòng, một phòng to dành cho 15 nhân viên làm việc với 4 dãy bàn và một phòng dành cho founder. Do công ty làm về mảng truyền thông, sự kiện và foodstylist nên anh cho rằng muốn tạo môi trường làm việc thoải mái, giúp nhân viên ra nhiều ý tưởng nhất.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 9

Tầng 3 là khu vực phòng ngủ, phòng giặt sấy, phòng áo quần, phòng ngủ nhân viên và phòng thờ. Vì diện tích nhỏ nên mỗi phòng anh chia đủ để sinh hoạt chứ không quá rộng.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 10

Khu vườn bên ngoài, anh trồng cây xanh và đặt bộ bàn ghế để có thể thư giãn sau những giờ làm việc.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 11

“Tôi cũng là người không thích lộn xộn và không muốn để nhiều đồ đạc nên khi có ý tưởng làm nhà, tôi cũng chia sẻ điều này với kiến trúc sư để họ có thể thiết kế cất hết đồ đạc vào tủ và ít lộ ra bên ngoài”, anh chia sẻ.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 12

Do thích màu trắng nên hầu như toàn bộ vật dụng chủ đạo trong nhà đều là màu trắng kem.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 13

Chàng trai 29 tuổi cũng cho biết căn nhà này hầu như đập ra toàn bộ mọi thứ trong nhà để bố trí, thiết kế lại phòng ốc, chức năng của chúng.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 14

Căn nhà này là căn đầu tiên anh mua với giá 2,7 tỷ đồng.

Trầm trồ với căn nhà đẹp như tranh vẽ của chàng trai 29 tuổi Đà Nẵng - 15

Chi phí cho việc cải tạo, sửa chữa, nội thất… anh ước tính rơi vào khoảng 2 tỷ. 

Nguyễn Thơm

Tin liên quan

Tin mới nhất

5 chòm sao có giác quan thứ 6 chính xác nhất

5 chòm sao có giác quan thứ 6 chính xác nhất

Trong lĩnh vực chiêm tinh học, giác quan thứ 6 thường được coi là khả năng nhận thức sâu sắc về xu hướng tiềm ẩn của sự vật hoặc suy nghĩ bên trong của người khác. Những người thuộc 5 chòm sao này đặc biệt giỏi về giác quan thứ 6 do tính cách và cách suy nghĩ độc đáo của họ.

Sân khấu Việt Nam - 50 năm một chặng đường

Sân khấu Việt Nam - 50 năm một chặng đường

Ngày 30/4/1975 đã xóa đi khái niệm “Miền Bắc” - “Miền Nam”. Trên đất nước ta chỉ có một dải thống nhất từ đỉnh Lũng Cú tới mũi Cà Mau. Non sông một mối, văn nghệ một nhà, trong đó có sân khấu đã có sự giao thoa giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn