Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Tiếp tục tăng, thị trường hạ thấp kì vọng về lãi suất

Hiện giới đầu tư chỉ còn kỳ vọng sẽ có 60% khả năng Fed giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 9 tới.

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 105,05, tăng 0,11% vào lúc 6h37 ngày 24/5 theo giờ Việt Nam.

Trong biên bản họp ngày 22/5, một số quan chức của Fed có ý định muốn tăng lãi suất. Trước đó, tình hình cho thấy lãi suất chuẩn của Ngân hàng trung ương Mỹ đang ổn định. 

Biên bản họp của Fed nêu rõ: "Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt trong năm vừa qua nhưng trong những tháng gần đây, vẫn chưa ghi nhận tiến triển tích cực hơn để đạt mục tiêu 2%. Dữ liệu hàng tháng thời gian này cho thấy sự tăng giá đáng kể trong cả hàng hóa và dịch vụ".

Cũng theo biên bản họp, nhiều thành viên của Fed đã đề cập đến việc "sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu rủi ro lạm phát xảy ra". Fed cũng lưu ý về một số rủi ro có thể khiến lạm phát tăng tốc trở lại, đặc biệt là từ các sự kiện địa chính trị.

Tại sự kiện tổ chức ở Đại học Boston, CEO David Solomon của Goldman Sachs phát biểu: “Tôi chưa thấy dữ liệu nào đủ để thuyết phục Fed cắt giảm lãi suất”. Dự báo hiện tại của ông là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2024.

Vị CEO còn lưu ý rằng các khoản đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang giúp nền kinh tế chống chịu chiến dịch thắt chặt tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trái với vị CEO, đội ngũ các nhà kinh tế của Goldman Sachs hồi tháng 4 kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất hai lần trong năm 2024, bắt đầu vào tháng 7 và tiếp tục vào tháng 11.

Trước đó, Goldman Sachs đã phải vài lần điều chỉnh dự báo. Điều này phản ánh thực trạng chung là các nhà phân tích cũng gặp khó khăn trong việc dự đoán lộ trình lãi suất của Fed. 

Ông John Waldron, Giám đốc cấp cao của Goldman Sachs, cho biết trong nội bộ ngân hàng cũng có nhiều quan điểm trái chiều về tốc độ của các đợt cắt giảm lãi suất. Tại hội thảo của Investment Company Institute hôm 22/5, ông Waldron nói Goldman Sachs không có dự báo thống nhất chính thức về lãi suất.

Thị trường hiện đã hạ thấp kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất. Hiện giới đầu tư chỉ còn kỳ vọng sẽ có 60% khả năng Fed giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 9 tới và dự báo có 50% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất lần hai vào tháng 12.

Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Tiếp tục tăng, thị trường hạ thấp kì vọng về lãi suất - 1

Đồng USD tăng

Ngày 24/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.264 VND/USD, tăng 6 đồng so với mức niêm yết hôm qua. 

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD. 

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.230 - 25.282 VND/USD, giá bán ở mức 25.477 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.730 - 25.770 VND/USD. 

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, Canadian GP: Sự kiện F1 Sprint “hâm nóng” bầu không khí trước thềm FIFA World Cup 2026

Đua xe F1, Canadian GP: Sự kiện F1 Sprint “hâm nóng” bầu không khí trước thềm FIFA World Cup 2026

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Quãng thời gian 8 tuần dài đằng đẵng với chỉ 2 chặng đua F1 chuẩn bị kết thúc với sự kiện tại Montreal cuối tuần này. Thể thức Sprint cũng sẽ có màn “chào sân” tại Gilles Villeneuve, một trường đua tốc độ cao, hứa hẹn mang đến những cuộc đua hấp dẫn, làm nóng bầu không khí tại Canada trước thềm FIFA World Cup 2026 cận kề.

Khát vọng Trần Phú: Khúc tráng ca đổi mới trên vùng đất Anh hùng

Khát vọng Trần Phú: Khúc tráng ca đổi mới trên vùng đất Anh hùng

Khơi nguồn từ cuộc dịch chuyển địa giới hành chính lịch sử và công cuộc hiện đại hóa nông thôn, ca khúc mới nhất "Tên Người sáng giữa quê hương" của nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã chuyển tải trọn vẹn hơi thở thời đại vào những ca từ tự nhiên, giàu chất thơ. Bằng tư duy nghệ thuật sắc bén của một người làm báo lâu năm kết hợp với tâm hồn nhạy cảm, dạt dào giai điệu

ChatGPT, viết, đọc và những chuyện khác

ChatGPT, viết, đọc và những chuyện khác

Ít năm trước đây, thật khó có thể tưởng tượng ra, máy tính, người máy có thể viết lời bài hát, kịch bản, truyện ngắn, sáng tác thơ, thậm chí viết tiểu thuyết như hiện nay…