Tỷ giá USD hôm nay 25/8: Đồng bạc xanh đổ đèo sau phát biểu của chủ tịch Fed

USD Index đã ghi nhận mức giảm tuần 1,74%.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.250 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.  

Giá bán USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.800 – 24.840 VND/USD, còn giá bán ra hiện dao động trong phạm vi 25.170 - 25.230 VND/USD với Vietcombank và Sacombank là các ngân hàng có giá chào bán USD thấp nhất.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.150 - 25.250 VND/USD. 

Nhiều dự đoán được cho rằng, áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt và dao động trong khoảng 25.300 – 25.700 VND/USD trong thời gian còn lại năm 2024 dưới những yếu tố tích cực như: thặng dư thương mại tích cực (7 tháng thặng dư hơn 14 tỷ USD), FDI giải ngân đạt hơn 12,5 tỷ USD (mức cao nhất từ trước tới nay) và du lịch phục hồi mạnh mẽ.

Với 10 triệu khách quốc tế trong 7 tháng năm 2024, Việt Nam ghi nhận tốc độ phục hồi trở về thời kỳ tăng trưởng mạnh 2009 và có khả năng sẽ đạt và vượt mục tiêu 18-19 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, đồng bạc xanh sẽ nằm trong xu hướng giảm từ nay đến năm 2027, NHNN cũng sẽ có nhiều biện pháp để ổn định giá trị VND. 

Tỷ giá USD hôm nay 25/8: Đồng bạc xanh đổ đèo sau phát biểu của chủ tịch Fed - 1

Đồng USD ghi nhận tuần giảm

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD giảm 0,61%, xuống mốc 101,85 khi các nhà giao dịch chờ đợi những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong tuần này. 

Sang ngày 21/8, đồng bạc xanh giảm thêm 0,51%, xuống mốc 101,38. Kỳ vọng về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ cũng đang gây áp lực lên đồng bạc xanh. 

Xu hướng giảm của đồng USD tiếp tục kéo dài đến ngày 22/8, khi chỉ số DXY giảm 0,30%, xuống mốc 101,14 giữa lúc dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng đã tăng thêm ít hơn việc làm so với dự kiến.

Chốt tuần, USD Index đạt 100,68. Như vậy, USD Index đã ghi nhận mức giảm tuần 1,74%.

Trong bài phát biểu được chờ đợi tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming, ông Powell nói đã đến lúc Fed có thể hạ lãi suất. Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin cụ thể nào về việc Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào lúc nào và với mức cắt giảm bao nhiêu.

“Thời điểm cho việc điều chỉnh chính sách tiền tệ đã tới. Hướng đi của chính sách là rõ ràng, còn mốc thời gian cụ thể và tiến độ của việc hạ lãi suất sẽ tùy thuộc vào các dữ liệu sắp tới, triển vọng của nền kinh tế và cán cân rủi ro”, nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới nói.

Thị trường tiếp tục đặt cược khả năng 100% Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9, trong đó đặt cược vào mức giảm 0,25 điểm phần trăm đang là 63,5%, trong khi đặt cược vào mức giảm 0,5 điểm phần trăm là 36,5% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

Điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 19/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

Tiểu thuyết "Cô gái Không Là Gì" tựa hồ một cơn bão đổ bộ vào nền văn học Ba Lan hiện đại hồi những năm chín mươi của thế kỷ trước. Thiên tiểu thuyết này - thiên tiểu thuyết tự làm mới mình, giàu kịch tính và nhiều cảm xúc, đầy nét trẻ trung và hồn nhiên của tuổi học trò, đậm chất giả tưởng và nhiều yếu tố thần thoại, hoang đường, hư hư thực thực đan xen dày đặc, đò

“Khoảng trời không yên lặng” và năng lượng khai sáng hồn mình

“Khoảng trời không yên lặng” và năng lượng khai sáng hồn mình

Trên đất An Hoà - đất Vĩnh Bảo - Hải Phòng. Đất của danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi có thời gian dài gắn bó, đi về với “Tạ Ngoại, An Lãng, Nội Tạ, Kênh Hữu, Thượng Đồng”… Nơi bóng dáng của một “làng văn hiến” khá “phương danh, cẩm tú”. Nơi đây, tôi có niềm vui, niềm vinh hạnh được kết thân với cụ Phạm Mạch, một người bạn vong niên. Một nhà báo c